{keywords}
TÌM MÌNH TRONG CÕI SẮC KHÔNG

 “Tìm mình trong cõi sắc không” là tập thơ đầu tay của chị được Công ty cổ phần dịch vụ sách và truyền thông Văn Chương “đỡ đầu” và Nhà xuất bản Lao Động cấp phép ấn hành. 

Với 3 mạch cảm thức lớn mang tính cội nguồn từ thiên nhiên, đất nước, con người, tập thơ đã hình thành nên mảng cảm xúc sáng tạo gần gũi với quan niệm của người xưa khi chiêm nghiệm về vũ trụ và thân phận con người trong sự chi phối của thiên nhiên đất trời. Điều đọng lại sau mỗi mạch thơ bạn đọc dễ nhận ra là sự kết hợp nhuần nhuyễn các thủ pháp tu từ cùng chất liệu ngôn ngữ giàu chắt lọc, tinh giản, với chất giọng hoài cổ gần gũi với tâm thức dân gian, nhịp điệu phiêu bồng phảng phất thành dấu ấn nghệ thuật đậm sắc, lôi cuốn người đọc 

 

Thì thôi thơ cũng mấy vần
Vui buồn cũng thế có ngần ấy năm
Tằm ươm tơ đếm mấy rằm
Buộc chi thêm mối để thầm gỡ ra

Thì thôi buông bỏ hờn xa
Khép mi lặng lẽ ngắm hoa sen cười
Bước về Linh Thứu rong chơi
Đến miền tự tại chắp đôi tay mời

Trách chi con tạo nửa vời
Mấy ai trọn hứa giữa đời xa xăm
Từ vô thỉ mộng sắt cầm
Không duyên không nợ thương nhầm cũng rơi

Thì thôi nắng cuối ngày rồi
Gõ chuông mõ miệng mỉm cười vô ưu
Tiếng này dìu dắt phiêu diêu
Tiếng này quên bỏ tiếng tiêu hết sầu

Thì thôi thanh thản nhịp cầu
Trầm hương thơm thắp đượm màu thời gian. 

{keywords}
 

GIẤC MỘNG CÚC HOẠ MI 

Ơi những triền nắng gió miệt ven sông
Chắt chiu nên xứ bềnh bồng châu thổ
Sóng Sông Hồng phù sa ô cửa ngõ
Hoa ngát bờ xanh tím đỏ vàng lơ

Cúc họa mi, mấy mùa nở, bông chờ
Sớm mai phô, trưa trắng giờ khoe cánh
Diễm mi cài huyền sương xinh lóng lánh
Giấc trang đài ru nguyệt phách hồn xiêu

Chiều ven đê, nghe cuộn tiếng sáo diều
Vỗ yêu thương đắm lòng chiêu tình khúc
Cúc họa mi kết vầng mây rưng rức
Mộng nàng thơ như thực - nửa như mơ.