{keywords}

Có một mùa Đông giữa lòng phố Hạ
Em bên anh uống cạn buổi chiều tà
Đời khắc khoải bao nỗi niềm xa lạ
Cạn ly rồi sao thấy đắng xót xa.

Ta bên nhau mà khoảng trời đôi ngả
Những yêu thương mờ mịt phía chân trời
Bàn tay nắm không đủ tròn hơi ấm
Để nắng vàng cứ mải miết trôi.

Dòng sông xanh chảy về đâu lặng lẽ
Thuyền mãi trôi có gặp được bến bờ
Sẽ có ngày thuyền về neo bến đậu
Cho ngọt lành những khát vọng ước mơ.

Rồi nắng sẽ bừng lên rạng rỡ
Hoa ngát hương thoả năm tháng mong chờ
Em và anh và khoảng trời cao rộng
Cho ngọt lành những khát vọng ước mơ.

 

CÓ NHỮNG NGÀY...

Có những ngày chưa đến khẽ vội qua
Có những tình chưa đến bỗng vội xa
Đọng lại bao héo sầu trên sỏi đá
Đám rong rêu mới đó đã nhạt nhoà

Phải chăng tình là phong hoa tuyết nguyệt
Theo bèo mây trôi dạt chốn trầm luân
Em lo sợ giấu mình trong vỏ ốc
Xin phong trần thôi ghé bước chân buồn

Thời gian trôi gót mòn theo năm tháng
Nỗi lòng riêng xin chôn chật đáy lòng
Biết một ngày có bình minh nắng ấm
Để đêm mơ về phía ấy, hừng đông.

Ca sỹ Thu Sang