{keywords}

Ta nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn
Ngọn cỏ non mơn mởn nắng nghiêng chiều
Đong nỗi nhớ tình người như biển rộng
Cứ dập dồn từng đợt sóng thương yêu

Ta đi tìm hoài niệm ở tương lai
Sài Gòn ngủ trong mắt buồn dịu vợi
Con phố vắng khoảng cách nào chờ đợi
Nắng hanh vàng cũng tàn lụi màu phai

Đời trôi mãi theo trăm phương ngàn hướng
Mỗi con tim có một hướng đi tìm
Dù góc khuất hạnh phúc hay đau khổ
Khúc ru tình Sài Gòn khóc lặng im

Sài Gòn ơi một ngày ta trở lại
Phố có còn mưa bụi lá me bay
Phố có còn nhịp đời như thuở trước
Những chân tình từng mở rộng vòng tay

Ta cúi đầu nguyện cầu niềm ước vọng
Sài Gòn mai nở thắm đóa hoa hồng
Sài Gòn ơi ta nợ người ân nghĩa
Những chân tình tay nối rộng vòng tay ...

Ngày 07/08/2021
Lê Viết Hoà