Chị là một thạc sĩ Ngữ văn, đang giảng dạy tại một trường cấp 3 tại Thành phố Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá).

Thơ của chị nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều mạch chảy được tâm hồn chị khơi dậy từ chính nội cảm bản thân. Chính vì vậy, chỉ với 36 bài trong tập, bạn đọc sẽ bắt gặp nhiều cung bậc tình cảm ấy, nhiều mạch chảy cảm xúc ấy...

VietNamNet xin thân trọng giới thiệu.

{keywords}

BÀI GIẢNG SÁNG NAY

Em có nghe gì trong bài giảng sáng nay
Tôi đã quên mình truyền cho em lòng yêu thương vô bờ bến
Trái tim tôi rung lên bên từng trang giáo án
Ngoài kia mưa xối xả trắng trời...

Có nỗi đau nào chất chứa em ơi
Cuộc chia tay đớn đau em chưa từng nếm trải
Nhưng cuộc sống có điều chi mãi mãi
Quên buồn đau hãy vững bước bên đời!

Ngoài kia mưa hoài mưa mãi rơi... rơi
Những bé thơ không còn đường đến lớp
Nước trắng rợn xoá tan niềm mơ ước
Còn đâu sáng nay được cắp sách tới trường...

Tôi bên em thương dải đất miền Trung
Nỗi đau chất chồng oằn lưng gánh vác
Bài giảng của tôi có nhiều điều em chưa biết
Có cả nỗi đau mãi mãi chia xa...

Thương miền Trung cát bỏng vẫn nở hoa
Xương rồng vẫn vươn cao giữa muôn trùng nắng gió
Bài giảng của tôi hôm nay em sẽ nhớ
Giữa cơn mưa trời, nồng ấm sự sẻ chia...


DỪNG LẠI Ở BÊN EM

{keywords}

Người đàn bà lặng lẽ trong đêm
Thản nhiên đối diện với bóng mình
Không gian thăm thẳm vô tình
Lòng người âu lo thổn thức
Người đàn bà khóc
Như muốn xua đi buồn đau, khó nhọc...
Nàng ước:
Nỗi đắng cay như gió thoảng qua đời!

Điều ước ấy chơi vơi
Khi giọt buồn dâng đầy khoé mắt
Nàng muốn ước ngàn lần điều chân thật:
Hãy dừng lại đi
Những giọt nước mắt trong!

... Nếu cảm thấy nhẹ lòng
Em ơi, em cứ khóc
Nếu nhẹ đi những băn khoăn trằn trọc
Hãy để giọt buồn thánh thót thành tên...

Em lại khóc trong đêm
Cho lòng ai đau nhói
Giá được nghe em nói...
Được hoá áng mây trời
Dừng lại ở bên em..