Trích trong tập Thơ sắp xuất bản: HÀ NỘI TÔI YÊU TRÁI TIM KHỜ của tác giả Lê Viết Hòa (Lê Vân)

{keywords}

                

Ta chèo một bến đời ta
Trôi bao vạn nẻo có qua cuộc người
Khi đáy sông, lúc đỉnh trời
Thấy thương những kẻ nửa vời mơ hoang

Ta chèo mấy khúc quan san
Bập bênh con nước đò ngang ngược dòng
Lên non xuống bể bềnh bồng
Từng cơn sóng vỗ ru hồn trăm năm

Ta chèo mấy đoạn thăng trầm
Còn nghe câu hát thì thầm cội sông
Bến xưa hoài niệm tuổi hồng
Người xa từ buổi sầu đông rụng đầy

Ta chèo hết tháng hết ngày
Tìm an nhiên cuộc tỉnh say nửa đời
Ta chèo trong sóng trùng khơi
Gởi yêu thương giữa bầu trời thương yêu...

Ngày 01/06/2019

 

ĐI TÌM

{keywords}

Tôi đi tìm em giữa dòng đời giăng mắc cửi
Chằng chịt tơ vò những mảng tối vô tâm
Trách nhau chi khi lòng tin đánh mất
Đến cả bầu trời cũng hằn những vết nhăn

Nếu chỉ vô tình như ngọn gió thoảng qua
Như dòng nước hững hờ theo năm tháng
Thì đắn đo chi khi nói lời cay đắng
Nước mắt - Nụ cười hai mặt nhân gian

Đời trôi đi trăm nẻo đường lên xuống
Có con đường nào bằng phẳng rải hoa
Đừng dối gian giữa biển đời xáo động
Người với Người đâu sống chỉ riêng ta

Tôi đi tìm em cái gì là chân thật
Khi trái tim thổn thức những ưu phiền
Cứ ngụy tạo cho mình là chân lý
Nên một đời níu giữ cái chông chênh

Tôi và em giữa hai luồng phân cực
Tựa vào nhau rồi tách xa nhau
Đường đi tới nếu không còn chung bước
Hãy tự đổi thay gây chi những úa nhàu

Sống là cho đi để thấy đời mật ngọt
Nhỏ nhoi phận mình như hạt muối đại dương
Như hạt cát giữa mênh mông sa mạc
Vẫn kết lại thành mầm sống yêu thương

Đời cho ta những chân tình có thể
Đến rồi đi cay đắng lẫn ngọt ngào
Vui thoáng chốc nỗi buồn đau dằng dặc
Mai tiễn đưa mình cây cỏ cũng hanh hao

Tôi đi tìm em suốt một thời hy vọng
Suốt một đời đánh mất tuổi thanh xuân
Ai cũng tự thu mình trong kén vỏ
Tự ủi an thế giới vẫn màu hồng

Tôi đi tìm em giữa lòng người chật hẹp
Có mấy chân tình trong nghi kỵ thờ ơ
Ai sẽ khóc cho niềm tin đánh mất
Xa xót một đời tàn úa một trời mơ

Ngày 16/10/2018