Cám cảnh hai ông cháu cùng bị ung thư

Cầm kết quả xét nghiệm, ông Lê Viết Lưu (65 tuổi, quê Hoà Bình) rớt nước mắt. Chẳng phải ông sợ căn bệnh ung thư mà vì ông thấy tủi cho số phận cả gia đình mình. 

Mới cách đây ít lâu, ông Lưu còn lên thăm cháu gái mình mắc bệnh ung thư. Nào ngờ, số phận lại khiến ông phải vào bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội điều trị cùng cháu gái. 

{keywords}
Cả hai ông cháu cùng mắc căn bệnh ung thư quái ác

Ông lo mình đi chữa bệnh, ai sẽ lo cho người vợ mù loà của mình hơn 10 năm nay đây. Bà lão ở nhà lủi thủi một mình ngóng chờ ông về từng ngày nhưng đã bước chân đến bệnh viện ung thư nào ai dám nghĩ đến một ngày về. Bởi ngày về trở thành cơn ác mộng đối với mỗi gia đình. 

Cách đây hơn 1 năm, gia đình ông Lưu đau đớn khi cháu ngoại ông tên là Trần Lê Hà Chi mới 8 tuổi mắc bệnh ung thư xương sườn. Căn bệnh ung thư ác tính khiến cháu bé ngày đêm chịu dày vò vì những cơn đau đến mức cháu đòi chết. 

Con gái ông phải chăm sóc cháu Chi ở bệnh viện suốt hơn 1 năm trời nên không thể bên cạnh bố mẹ. Cuộc sống cơ cực khiến ông Lưu chẳng có tiền để đi khám bệnh. 

Mấy tháng trước, ông thấy khó thở phải vào bệnh viện huyện Lương Sơn (Hoà Bình) điều trị. Song hoàn cảnh quá nghèo, ông chỉ dám xin thuốc về uống. 

Mãi chẳng khỏi, ông mới lên bệnh viện K Tân Triều khám. Các bác sĩ tiến hành nội soi rồi giải phẫu bệnh kết luận ông bị ung thư thực quản. Khối u đã bắt đầu di căn. 

Gia đình lớn, gia đình nhỏ kiệt quệ vì ung thư 

Trước khi ông Lưu nhập viện để điều trị cùng cháu gái, gia đình ông đã thuộc dạng rất khó khăn ở vùng. Quanh năm mưu sinh bằng nghề làm ruộng, cái nghèo vẫn cứ đeo bám ông. 

Chưa kể, vợ ông bị mù loà suốt 13 năm nay, ông càng thêm gánh nặng hơn. Ông Lưu vừa phải chăm vợ bệnh tật, vừa phải cày cấy mới đủ cái ăn. 

Trong khi đó, gia đình đình nhỏ của con gái ông phải chịu cảnh nợ nần. Từ ngày cháu Chi mắc bệnh ung thư xương sườn, gia đình con gái ông vay mượn cả trăm triệu đồng mà không có khả năng chi trả. 

Ông Lưu thương con nên ít khi nói về bệnh tật mình. Do đó, dù bệnh ông có dấu hiệu nặng dần lên, ông cũng chỉ dám xin thuốc về uống vì nhà ông làm gì có ai chăm sóc ông trên viện. Rồi nếu ông nằm viện, người vợ mù loà của ông sẽ ra sao đây? 

Chỉ đến khi bệnh tình nặng đến mức không thể chịu nổi, ông mới xuống khám. Chỉ vì cái nghèo mà đến lúc này, căn bệnh ung thư thực quản ông mắc phải đã nặng hơn rất nhiều. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của ông Lê Viết Lưu đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Ông Lưu nghẹn ngào: “Tôi chẳng sợ bệnh tật. Con người ta thì ai chẳng có lúc phải chết. Nhưng tôi sợ con cái rồi đây sẽ khổ vì tôi. Vợ tôi ở nhà chẳng biết sẽ sống thế nào. Nghĩ đến những điều đấy tôi không đành lòng chú ạ”. 

Ngồi bên cạnh ông Lưu, con gái ông vừa chăm con vừa giấu đi những giọt nước mắt. Chị thương bố suốt một đời vì con, vì cháu mà chẳng dám đi khám bệnh hẳn hoi. Những ngày sắp tới, một mình chị sẽ phải chạy qua chạy lại 2 phòng bệnh của bố và con chị. 

 Phạm Bắc- Bá Định


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Hồng Dư ở thôn Nghĩa Kếp, xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn, Hoà Bình. Số điện thoại: 098 3404527

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.385

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148


- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436