Cám cảnh gia đình có 2 người ung thư

Chưa kịp lấy tờ y lệnh, anh Lương Văn Thiên (38 tuổi, ở tổ 2, thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) phải quay lại căn phòng điều trị của con. Khác với nhiều đứa trẻ cũng bị bệnh ung thư nơi đây, con gái anh là cháu Lương Mẫn Mẫn dù đã 6 tuổi nhưng mất đi nhận thức tối thiểu dành cho một đứa trẻ.

{keywords}
Bé Lương Mẫn Mẫn vừa mắc bại não lẫn ung thư

Mới sinh ra, cháu mắc phải chứng bại não bẩm sinh. Từ đó, gia đình anh Thiên xác định nỗi đau này sẽ đeo đẳng mãi cuộc đời. Căn bệnh quái ác khiến con gái anh không được phát triển như những bạn bè cùng trang lứa.  

Thế nhưng, đó chưa phải bi kịch cuối cùng cho gia đình anh. Tháng 7/2019, cháu Mẫn đột nhiên đau bụng. Bà ngoại bỗng sờ thấy cục u trong bụng cháu. 

Thời điểm đó, anh Thiên đưa bố vợ đi điều trị bệnh ung thư dạ dày ở bệnh viện K thì nhận được tin “sét đánh” ngang tai. Bản thân vợ anh đang trở dạ nên anh buộc phải giấu vợ đưa con xuống bệnh viện K Tân Triều làm xét nghiệm. 

Bất hạnh thay, mọi chỉ số đều cho thấy, cháu Mẫn mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối. Căn bệnh diễn biến vô cùng phức tạp. Vậy là một lúc anh Thiên vừa chăm bố vợ, vừa chăm con. Mọi sóng gió đổ dồn lên căn nhà vốn dĩ quá nhiều đau thương kia. 

Mang trong mình 2 khối u không có tiền đi khám

Nhìn cảnh con mất hết nhận thức, chẳng hiểu rõ về căn bệnh mình mang trong người, đôi lúc anh Thiên không kìm được nước mắt. Nhiều khi anh tự hỏi: “Tại sao ông trời lại đày đoạ một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi. Mắc bệnh bại não đã đủ khổ đến hết đời rồi. Giờ còn thêm bệnh ung thư thận giai đoạn cuối nữa. Chẳng lẽ ông trời phải cố tước đi mạng sống một đứa bé ư?”. 

Bên cạnh việc một lúc 2 thành viên trong gia đình hứng chịu căn bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Thiên ngày càng suy kiệt về kinh tế. Mặc dù được bảo hiểm đỡ tiền viện phí song cháu Mẫn phải sử dụng những loại thuốc ngoài danh mục được bảo hiểm chi trả. Mỗi đợt thuốc ngoài hết 4, 5 triệu đồng mà chỉ dùng trong khoảng 5 ngày. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Lương Mẫn Mẫn đang rất cần đươc bạn đọc giúp đỡ

Chưa kể, bản thân anh Thiên cũng đang mang trong mình 2 khối u ở cổ và bụng. Tuy nhiên, do chẳng còn tiền nữa, anh đành phải chịu đựng từng cơn đau lấy tiền cho con kéo dài sự sống. Hơn nữa, vợ anh mới sinh con nhỏ nên gia đình anh phải vay mượn khắp nơi số tiền lên đến gần 30 triệu đồng. 

Mỗi ngày trôi đi, anh Thiên càng lo lắng khôn nguôi bởi bệnh tình con diễn biến ngày một xấu đi. Số tiền thuốc phải mua ngoài theo đó cũng sẽ tăng lên không ngừng. Anh quyết tâm bằng mọi giá phải duy trì sự sống cho con. Bởi anh biết số phận quá đỗi bất công dành cho một sinh linh bé bỏng chịu sự dày vò từ tạo hoá. 

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lương Văn Thiên, Ở tổ 2, thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Sdt : 0916756294.   

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.062 (em Lương Mẫn Mẫn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Bố lên núi kiếm củi, đốt than, thương con thơ rụng dần từng mảng tóc

Bố lên núi kiếm củi, đốt than, thương con thơ rụng dần từng mảng tóc

 Một năm ròng ở quê điều trị bệnh còi xương cho con, đến khi thấy con không còn đi được nữa, vợ chồng anh Hữu mới gom tiền đưa con xuống TP. HCM khám bệnh thì tá hỏa vì con bị ung thư đã nặng.