Đã hơn 8 tháng nay, bé Hoàng Anh Thư (6 tuổi, ở tổ 1 khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) liên tục bị những cơn đau không dứt hành hạ. Từ một đứa trẻ mạnh khoẻ, cơ thể bé dần gầy mòn, yếu ớt, khiến người thân không khỏi đau xót.

{keywords}
Căn bệnh ung thư phần mềm đang đe dọa đến tính mạng bé Anh Thư từng ngày

Mỗi lần được nghỉ ít ngày về quê, Anh Thư chỉ dám ở trong nhà, bởi bé xấu hổ khi bị nhiều người nhầm tưởng là con trai. Tất cả chỉ vì cái đầu trọc lốc rụng hết tóc sau thời gian dài điều trị hóa chất.

Nhớ lại thời điểm phát hiện ra căn bệnh quái ác, chị Phạm Thị Dung, mẹ bé Thư vẫn chưa hết đau lòng. Vào tháng 4/2020, Anh Thư bị nổi hạch dưới cằm. Cả nhà lo lắng đưa con đến Bệnh viện Ung bướu phóng xạ quân đội thăm khám. 

Sau khi siêu âm kết hợp chọc sinh thiết, bác sĩ kết luận con bị hạch lành tính, vôi hoá nên cho thuốc về uống. Vợ chồng chị Dung như trút được gánh nặng trong lòng. Không ngờ, sau hơn 1 tháng uống thuốc, hạch lại nổi to hơn. Với linh tính của người mẹ, chị đưa con đến Bệnh viện K Tân Triều kiểm tra lại.

Tại đây các bác sĩ chỉ định cho bé Thư mổ lấy hạch xét nghiệm. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, bé mắc bệnh ung thư phần mềm ác tính. Nghe tin dữ, chị Dung như chết lặng. Chị gục vào vai chồng khóc nức nở, sợ hãi trước tương lai mịt mờ phía trước.

"Chúng tôi phải cố động viên nhau để bình tĩnh lại, tìm cách cứu con. Những ngày con điều trị sau đó, cả đời này tôi cũng không thể quên được", chị rùng mình nhắc đến tiếng thét đau đớn của con nơi giường bệnh.

Xin đưa con về chờ chết

Vừa trải qua một ca phẫu thuật, đến tháng 6/2020, Anh Thư bắt đầu quá trình điều trị bằng hoá chất. Những giọt thuốc đầu tiên đi vào cơ thể đứa trẻ mới 6 tuổi đã gây ra những ảnh hưởng khủng khiếp.

Tóc bé bắt đầu rụng, Anh Thư thường xuyên nôn mửa, la hét. Những cơn đau dồn dập kéo đến khiến bé phải khóc thét: “Mẹ ơi cho con về, con đau quá mẹ ơi!".

"Tôi không biết phải làm sao, chỉ dỗ dành con mà cổ họng nghẹn đắng. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, hai mẹ con gần như kiệt sức", chị Dung kể. Qua 22 tuần điều trị, đến nay, căn bệnh ung thư phần mềm của bé Thư đã di căn vào phổi.

Cùng với đó, gia đình đang gánh chịu một khoản chi phí khổng lồ. Dù được hưởng bảo hiểm y tế 100% nhưng đặc thù căn bệnh ung thư phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết sức tốn kém.

Trung bình mỗi đợt hoá chất kéo dài chỉ khoảng 3-4 ngày, nhưng gia đình chị Dung phải trả từ 5-6 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục. Chưa kể đến tiền ăn dành cho hai mẹ con, chi phí sinh hoạt cũng tốn hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày.

{keywords}
Bé Anh Thư đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Đến nay, vợ chồng chị đã nợ số tiền hơn 100 triệu đồng do vay mượn chữa bệnh cho con. Trong khi đó, thu nhập của cả hai hết sức bấp bênh. Bản thân chị chỉ làm giao hàng cho quán cơm, nay ở nhà trông con. Chồng chị Dung đi bưng bê, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ngoài Anh Thư, anh chị vẫn đang nuôi con gái lớn 11 tuổi.

Giờ đây, họ đã hết khả năng trả nợ. Chị Dung vẫn muốn cố gắng bằng mọi giá níu giữ những tia hy vọng cuối cùng cho con. Chị tâm niệm dù chỉ còn được bên con vài ngày chị vẫn cố gắng hết sức, nhưng dường như đã lực bất tòng tâm.

Gánh nặng kinh tế quá lớn đang khiến gia đình chị Dung lâm vào bế tắc, tính mạng bé Anh Thư gặp hiểm nguy. Điều họ cần nhất lúc này đây chính là sự chung tay giúp đỡ của Quý Bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Dung. Địa chỉ: tổ 1 khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0393771596.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.027 (bé Hoàng Anh Thư)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Chồng bị điện giật cắt cụt 2 tay, vợ con nheo nhóc cầu cứu

Chồng bị điện giật cắt cụt 2 tay, vợ con nheo nhóc cầu cứu

Nhà bị lũ cuốn trôi mất hết tài sản, vợ chồng dắt díu đi làm ăn xa. Không may anh Thế bị điện giật khiến 2 tay bị hoại tử phải cắt bỏ, toàn thân bỏng rất nặng.