- Cứ 20 ngày một đợt, bố mẹ lại đưa em Phong ra bệnh viện K3 Tân Triều để tái khám và hóa trị. Gia đình nghèo đang lâm vào tình trạng kiệt quệ, không còn đủ sức chi trả viện phí cho con.

TIN BÀI KHÁC

Con ung thư xương

Em Phạm Nhất Phong (khu 3, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mới 6 tuổi nhưng đang phải chịu nỗi đau thể xác giày vò bởi căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo. Trong khi đó, cha mẹ em, anh Phạm Quý Dũng và chị Lê Thị Thanh Chúc gần như đã bất lực khi không còn đủ khả năng theo con chạy chữa.

{keywords}
Chuẩn bị khai giang bước vào lớp 1 thì phát hiện căn bệnh hiểm nghèo
{keywords}
Khối u trên chân Phong ngày càng phát triển khiến em không thể di chuyển đi lại được

Chị Chúc buồn bã chia sẻ, con chị vốn rất khỏe mạnh. Đầu năm học vừa rồi, cả nhà chị cùng hân hoan chuẩn bị cho cậu con trai thì bất ngờ, sau một đêm, chân Phong bỗng nổi cục u nhỏ, đau nhức. Không những vậy, khối u ngày càng lớn dần lên kèm theo nhiều cơn sốt kéo dài. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị Chúc đưa con đi khám.

“Sau nhiều lần đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, qua một số lần sinh tiết  và cuối cùng bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh ung thư xương, căn bệnh có thể cháu chết bất cứ lúc nào..", nói đến đấy, chị Chúc lại nấc lên rồi im bặt.

Từ một cậu bé xinh xắn, khỏe mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể em chỉ còn lại da bọc xương, khối u ở chân ngày càng to và làm mủ, phải nằm liệt một chỗ. Phong không thể hoạt động bình thường, mọi sinh hoạt đều tới tay mẹ.

{keywords}
Thương con, hai cợ chồng vay mượn khắp nơi nhưng bệnh tình của con vẫn bế tắc

“Đêm nào cháu cũng bị đau nhức, kêu la thảm thiết lắm. Có đêm nào tôi ngủ được đâu, mỗi lúc như thế tôi chỉ biết khóc. Phải chi cho tôi gánh căn bệnh này để cho con được lành lặn, được học hành, tôi cũng cam lòng”, chị Chúc xót xa nói.

Với tình trạng hiện nay của cháu Phong, nếu không có thuốc uống và hóa trị thì bệnh tình sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình chị Chúc đang rơi vào cảnh cùng cực, bi đát.

Bố mẹ vay mượn khắp nơi

Kể từ ngày con trai phát bệnh, không một ngày nào vợ chồng anh Dũng, chị Chúc được ngủ ngon giấc. Một người phải nghỉ làm trông con, một người cáng đáng cả gia đình. Anh chị vừa chịu nỗi đau con bệnh, vừa chịu tủi nhục mỗi khi vay tiền. Đồng lương ít ỏi từ nghề thợ xây không đủ để chi trả cho những khoản viện phí khổng lồ.

{keywords}
Nhìn con chịu cảnh bệnh tật hành hạ, chị Chúc bất lực chỉ biết rơi nước mắt

Bản thân chị Chúc cũng đang bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, tê nhức cả 2 cánh tay, nhưng thương con, hoàn cảnh gia đình lại túng thiếu, chị không dám mua thuốc về uống mà chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn mỗi khi phát bệnh.

Tuy Phong được bảo hiểm hỗ trợ nhưng mỗi lần đưa con đi viện điều trị phải lo tiền tàu xe, ăn uống và mua thêm thuốc bổ, cũng khiến gia đình tốn kém vô cùng. Số lần xạ trị cho con không biết khi nào mới chấm dứt mà tiền thì đã hết từ lâu. Gia đình chị Chúc, anh Dũng lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực, đang rất cần sự động viên, giúp đỡ của Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Thanh Chúc, khu 3, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). SĐT: 0936226561

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.268 (Bé Phạm Nhất Phong, ở Phú Thọ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hiến, tổ dân phố Giang Chính, phương Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội.SĐT:01696208622.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số ..( Mẹ con chị Hiến, ở Hà Nội)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436