SỰ KIỆN

Toàn cảnh vụ thuê người chặt chân tay trục lợi bảo hiểm

Lý Thị Niên (30 tuổi, sống tại Hà Nội) đã thuê người chặt chân tay, giả làm vụ tai nạn đường sắt nhằm trục lợi 3,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Vụ việc được phanh phui sau 3 tháng.

Hà Nội: Không khởi tố vụ chặt chân tay trục lợi 3,5 tỷ

Liên quan đến vụ việc thuê người chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm, ngày 24/8, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, không khởi tố vụ án.

Người đàn bà thuê chặt chân tay từng môi giới mại dâm

Lý Thị Niên từng bị tuyên phạt 8 tháng tù vì tội môi giới mại dâm.

Chặt chân tay: Người thuê, kẻ được thuê đối mặt tội danh gì?

Luật sư Hoàng Tùng phân tích, người đi thuê và kẻ được thuê sẽ phải đối mặt với bản án hình sự nghiêm khắc.

Chặt tay, cắt chân đòi bảo hiểm: 800 tỷ bị chiếm đoạt

Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm VN Phùng Đắc Lộc chia sẻ xung quanh câu chuyện dựng hiện trường giả tai nạn để trục lợi bảo hiểm.

Công an kể 3 tháng điều tra vụ thuê người chặt chân tay

Từ những chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định 70% vụ việc không phải do tai nạn. Tiếp tục đấu tranh thì Lý Thị Niên lại khai bị cướp.

Toàn cảnh vụ thuê người chặt chân tay trục lợi bảo hiểm

Lý Thị Niên (30 tuổi, sống tại Hà Nội) đã thuê người chặt chân tay, giả làm vụ tai nạn đường sắt nhằm trục lợi 3,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Vụ việc được phanh phui sau 3 tháng.

Tình tiết mới vụ thuê người chặt chân tay lấy 3,5 tỷ

Doãn Văn Doanh khai với cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), vào tháng 4, chị Lý Thị Niên đã thuê mình chặt chân tay cho một người em họ của chị Niên. Vì thiếu tiền xài nên đã đồng ý. 

Vụ thuê chặt chân tay: 'Gạ' chia tiền bảo hiểm cho công an

Sau khi thuê người tự chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm, Lý Thị N. đã gạ gẫm cảnh sát xác nhận đây là vụ tai nạn và sẵn sàng chia nửa số tiền bảo hiểm.

Người đàn bà thuê chặt chân tay xin lỗi trong nước mắt

Những giọt nước mắt hối hận muộn mằn lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của chị Lý Thị N. - người đàn bà thuê người chặt tay, chân mình để trục lợi bảo hiểm xã hội.

Người phụ nữ thuê chặt chân tay lên tiếng khẩn cầu

“Giờ thì em mất hết, em chỉ có một khẩn cầu là mong câu chuyện của em chấm dứt tại đây...", Lý Thị N. nghẹn ngào.