kêu gọi ủng hộ

Cập nhập tin tức kêu gọi ủng hộ

Bố bơ vơ trên giường bệnh, hai con không lo nổi 20 triệu đồng viện phí

Trong căn phòng yên tĩnh, chú Hóa đang được một nữ điều dưỡng chăm sóc. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang giường những bệnh nhân bên cạnh, thấy họ đều có người thân chăm sóc, chú lại khẽ thở dài, không giấu nổi sự cô đơn.

Hai đứa trẻ khốn khổ khi bố mẹ lần lượt qua đời

Bố bị ung thư gan rồi mất, nay người mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng bất ngờ đổ bệnh rồi qua đời, hai anh em Quang và Bắc ở Hà Tĩnh bơ vơ, run rẩy trong ngày đưa tiễn mẹ.

Nỗi khổ tột cùng của gia đình có cha bị tai biến não, lao phổi, con thiểu năng trí tuệ

Hạnh phúc sau ngày các con chào đời chưa được bao lâu, anh Bạo lại phải chịu một loạt những tai ương khi bị tai nạn lao động dập xương ống chân, lao phổi rồi mới nhất là tai biến mạch máu não.

Mẹ ốm đau bệnh tật gồng mình nuôi con điên dại

Sức khỏe yếu, không đủ khả năng trông giữ đứa con trai điên dại đang ở độ tuổi trưởng thành, bà Phạm Thị Hoa (63 tuổi), ở thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ-Hà Tĩnh) buộc phải hàn cũi sắt cao hơn 3m để nhốt con mình.

Mẹ vừa mất, 2 đứa trẻ mồ côi quặn lòng nhìn 'chỗ dựa' cuối cùng qua đời

Sinh ra không thấy mặt cha, Lộc và em trai được nuôi nấng khôn lớn trong vòng tay người mẹ trẻ cùng bà ngoại. Thế nhưng, những bất hạnh, nghiệt ngã của cuộc đời phút chốc cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của 2 đứa trẻ.

Xót xa chàng sinh viên tương lai ngời sáng bỗng bị dập não, hôn mê nhiều ngày

Thời điểm con trai nằm viện hôn mê cũng là lúc chị Nhưng nhận tin chồng qua đời vì ung thư. Mất đi người bạn đời, kinh tế kiệt quệ sau hai lần trải qua biến cố, người phụ nữ như sức cùng lực kiệt trước tình cảnh khốn cùng.

Mất bố giữa Tết, hai đứa trẻ mồ côi ngơ ngác bên bàn thờ

Ngày cận Tết, trên đường đi làm về, anh Chiến gặp tai nạn tử vong tại chỗ, để lại hai đứa con thơ cùng khoản nợ xây nhà chưa trả hết. Hai đứa trẻ, đứa nhỏ mới 19 tháng ngơ ngác, chắp tay quỳ lạy bên bàn thờ bố.

Giấc ngủ nhọc nhằn trên yên xe của cậu bé bị suy thận giai đoạn cuối

“Tôi vừa đèo con đi chạy thận vừa khóc. 4 giờ sáng, khi con người ta còn đang ngon giấc thì con mình lại gật gù sau lưng mẹ, chịu nỗi đau giày vò để đi tìm sự sống”, chị Hảo cố ngăn những dòng nước mắt đang lăn dài.

Tiếng khóc xé lòng của bé gái 2 tuổi bị ung thư biến dạng khuôn mặt

Từng có thời điểm khối u trong má trái của Bảo Ngọc sưng to, chồi ra khỏi miệng, rỉ máu lẫn dịch vô cùng đau đớn. Sau 3 toa thuốc hóa trị, tuy khối u có teo bớt nhưng vẫn khiến khuôn mặt con biến dạng, đau đớn.

Mời tham gia tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet

Mong muốn được chung tay cùng cả nước chiến đấu với đại dịch, Báo VietNamNet tổ chức chương trình “Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet”.

Đôi vợ chồng già cùng đường xin giúp tiền đóng viện phí

Một đứa con trai đã mất, đứa còn lại tinh thần bất ổn, suốt mấy chục năm nay 2 vợ chồng chú Tấn dựa vào nhau mà sống. Từ khi chú mù lòa, cô Choác trở thành đôi mắt cho chồng, thế nhưng, khổ đau vẫn chưa buông tha...

Cha gặp tai nạn, con gái học lớp 9 giàn giụa khóc xin bỏ học

Làm cha đơn thân đã 10 năm nay, chưa bao giờ anh Lê Minh Tài lại bất lực đến thế. Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình, nuôi mẹ già, con nhỏ, giờ đây phải nằm trên giường bệnh, nợ nần chồng chất.

Cha mù lòa, hiếm muộn chỉ mong con có tiền chạy thận qua Tết

Khánh Vy là con trai duy nhất của cặp vợ chồng hiếm muộn, sinh sống tại Trà Vinh. Cách đây gần 2 năm, em bị phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Gần 1 năm sau, đôi mắt của cha em cũng mù lòa.

Người đàn ông nghèo bán kem dạo bị thủng đại tràng nguy kịch

Khi anh Dũng xảy ra chuyện, người thân ở quê nhà Đồng Tháp chẳng có tiền để bắt xe lên thăm, càng không lo nổi tiền điều trị.

Gia đình em Cẩm Linh vẫn rất cần sự giúp đỡ

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã tới thăm và trao hỗ trợ đợt 1 cho gia đình em Liêu Cẩm Linh số tiền 31.135.000 đồng. Trước hoàn cảnh bi đát của cô gái trẻ, chúng tôi mong các mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ.

Cuộc đời mất mát của người phụ nữ "có nhà nhưng không thể ở"

Hai lần chịu tang và một lần chờ đợi người thân trong vô vọng, cõi lòng của người phụ nữ ấy tan nát đến phát bệnh triền miên.

Bé gái cần 40 triệu đồng ghép sọ để tiếp tục được đi học

Đã gần 2 tháng, chị Xuân chỉ quanh quẩn bên các con. Đứa con gái lớn mới 13 tuổi giờ gần như nằm im một chỗ, sau ca mổ chấn thương sọ não. Con gái giữa 11 tuổi tay vẫn còn băng bó.

Bạn đọc VietNamNet tiếp sức đồng bào miền Trung

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, lũ ở nhiều con sông đã vượt lũ lịch sử, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Người dân ở nhiều địa phương chỉ còn biết kêu cứu trong sự bất lực.

Mẹ già 80 tuổi còng lưng nhặt ve chai mong cứu con gái xuất huyết não

Đã hơn một tuần, Tuyền vẫn chưa thể vay được tiền đóng viện phí cho mẹ. Ngày nào em cũng chỉ có thể bồng theo đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi vào viện nhìn mẹ một lát rồi lại chạy đi, tìm đủ mọi cách xoay sở.

8 năm ung thư, cậu bé khổ sở giấu mình trong "vỏ kén"

Một cậu bé trắng trẻo, bầu bĩnh, đội chiếc mũ lông nép sau cánh cửa đang mở hé nhìn ra. Thấy người lạ, con lập tức lùi lại. Đã 8 năm nay, thế giới của Tài chỉ là những người thân ruột thịt trong gia đình.