bệnh phong

Cập nhập tin tức bệnh phong

Căn bệnh từng khiến người phụ nữ không được về chịu tang bố mẹ đẻ

Một ngày giáp Tết hơn 60 năm trước, bé gái Nguyễn Thị Mai được bố mẹ đưa vào trại phong chữa bệnh. Rồi bà lấy chồng, sinh con ở đó. Sự kỳ thị với người mắc bệnh phong từng khiến bà đau đớn, đến mức cha mẹ qua đời cũng không được về chịu tang.

Phát hiện không ít người ở đô thị mắc bệnh phong

Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội phát hiện mặt, tay có nhiều ban đỏ, ngứa, đi khám chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống, điều trị 3 năm vẫn tái phát dai dẳng. Đến Bệnh viện Da liễu Trung ương, chị mới biết mắc bệnh phong.

Hai người ở Hà Nội phát hiện mắc bệnh phong sau thời gian dài điều trị nhầm

Xuất hiện các dấu hiệu tổn thương trên da như rụng tóc, ban đỏ hình cánh bướm ở mặt, sốt, có nốt mờ tròn..., người đàn ông ở Hà Nội đi khám, điều trị phác đồ lupus ban đỏ nhưng không ổn. Gần đây, ông mới biết mình bị bệnh phong.

Hạnh phúc bất ngờ của cặp vợ chồng mắc bệnh phong

Nửa đời người sống trong cô đơn, đau khổ vì bệnh tật, anh Vị, chị Và chưa từng dám mơ tới hạnh phúc. Nhưng họ đã tìm thấy nhau, trở thành những mảnh ghép hoàn hảo, giúp nhau có cuộc sống ý nghĩa.

WHO trao tặng thuốc điều trị cho bệnh nhân phong Việt Nam

Chiều nay 26/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã trao tặng gần 3.000 vỉ thuốc phong và 20.000 viên lampren cho bệnh nhân phong tại Việt Nam. Đây đều là thuốc điều trị không có trên thị trường.

Mang Tết ấm cho bệnh nhân phong

Bệnh nhân phong là “người khổ nhất trong những người khổ”. Họ không chỉ nghèo khổ, cô đơn, cùng cực mà còn mang gánh nặng của dị hình tàn tật.

Khám qua 4 bệnh viện, người đàn ông phát hiện mắc căn bệnh bị hắt hủi

Trong suốt 2 năm, người đàn ông Lạng Sơn đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng không ra bệnh, cuối cùng anh được xác định mắc bệnh hủi (bệnh phong).

 

'Vui Hủi' Jerusalem – nỗi khiếp sợ của người Hồi giáo

Bị mù, liệt cả tay chân nhưng "Vua Hủi" Baldwin IV, vị vua của Vương quốc Jerusalem, vẫn kiên cường dẫn dắt đội quân của mình để bảo vệ đất nước. Ông là nỗi khiếp sợ của người Hồi giáo trong thế kỷ XII.