BẢN HÙNG CA ĐIỆN BIÊN: XÚC ĐỘNG VÀ TỰ HÀO 

Trong lễ diễu binh, diễu hành, từng đoàn quân đi đều bước giữa tiếng quân nhạc hùng tráng vang lên ở sân vận động và các tuyến phố Điện Biên Phủ khiến hàng chục nghìn người cảm thấy xúc động và tự hào.

Dàn trực thăng cất cánh từ sân bay Điện Biên, bay ngang qua sân vận động tỉnh, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo nên sự hùng tráng của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 7/5.

Trước đó, trong nghi thức chào cờ, dàn đại bác đặt trước cửa bảo tàng được khai hỏa.

Màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề "Bản hùng ca Điện Biên" gây ấn tượng với hình mẫu "em bé Điện Biên". Màn biểu diễn lấy cảm hứng từ tượng đài chiến thắng đặt trong cụm di tích đồi D ở trung tâm TP Điện Biên Phủ.

Trước khi bắt đầu diễu binh, diễu hành, một cơn mưa trút xuống TP Điện Biên Phủ. 

Gây ấn tượng trong diễu binh, diễu hành lần này là sự xuất hiện của Khối nữ Lực lượng gìn giữ hoà bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong hành trình 10 năm xây dựng, trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Lực lượng diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an. Ngoài ra có 9 khối diễu hành gồm cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật với tổng cộng 12.000 người. 

Hàng trăm nghìn người đứng dọc hai bên các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Trong số này có hàng nghìn du khách từ các tỉnh đổ về, chờ đợi 7-8 tiếng để được chứng kiến giây phút hào hùng.

Niềm hân hoan của bà con các dân tộc Tây Bắc.

Nhiều em học sinh mang áo in hình cờ đỏ sao vàng đứng bên đường đón và giao lưu cùng các chiến sĩ.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”.