Nguyễn Thị Thu Đông

Nguyễn Thị Thu Đông

Học giả chương trình Fulbright-Humphrey (Hoa Kỳ); Thạc sỹ Quản lý Phát triển, Viện Quản lý Châu Á, Philippines.

‘Ăn học thế hả con, tại sao không được điểm 10?’

Người lớn dường như đang đi sai hướng, đi ngược lại với ba nguyên tắc căn bản trong sự hình thành con người.

Ngư dân nghèo và thành phố của những cột đèn biết đi

Biển chỉ có tương lai khi ngư dân còn ở làng chài, còn bám biển, để biển không cô đơn.

Khi nhà vua, cán bộ cùng hội ngộ với dân

Nhà vua Thái, và sau đó là cán bộ dự án, đi xuống tận từng thôn bản. Họ ngồi xuống, lắng nghe kinh nghiệm, sáng kiến, mong muốn và kế hoạch của người dân.

Đến Mỹ, tôi mới biết mình tưởng tượng sai...

Tâm tư nguyện vọng của người cao tuổi là được sống ở nhà mình. Việc đưa ông bà vào trại dưỡng lão, có khi chỉ là ý kiến chủ quan của con cháu.