làm thêm

Cập nhập tin tức làm thêm

Tiến sĩ đi bóc lạc thuê: Cái dạ dày đói réo tên bất cứ ai!

“Sang trọng hay cao quý không dành cho những người mang danh giảng viên, tiến sĩ hay giáo sư mà hàng ngày đi làm với cái bụng đói, con cái nheo nhóc, gia đình lục đục vì chuyện tiền nong”, TS. Hoàng Trung Dũng chia sẻ.

"Đừng đòi hỏi giảng viên phải sống như thần thánh"

“Nếu lấy danh nghĩa GV để đòi hỏi chúng tôi phải sống như thánh thì thật hơi ác độc. Nếu vậy, tôi dám chắc chắn là sẽ có rất nhiều giảng viên bỏ nghề”, TS. Thu Hương chia sẻ về việc GV có nên bán xôi kiếm thêm thu nhập

Nữ công chức bán nước mía, hoa quả tăng thu nhập

Ngoài công việc là kế toán của một công ty nhà nước, chị Đỗ Thị Quý (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) còn khá năng động khi tìm thêm cho mình công việc bán hoa quả, nước mía, tạp hóa tăng thu nhập.

Đi bán xôi có làm 'ô danh', 'mất mặt' nghề giáo?

Cô dùng tiêu chuẩn gì để đặt việc “quanh quẩn bên chữ nghĩa” thì cao quý hơn “quanh quẩn bên nồi xôi”? Nếu không có những người quanh quẩn bên nồi xôi thì làm sao hàng triệu người được ăn xôi?

Tâm sự của nữ Tiến sĩ từng làm thêm bằng nghề 'osin'

"Lương thấp thì kiếm việc làm thêm phù hợp với khả năng và sở thích là chuyện hết sức bình thường. Nhiều khi nhờ những việc làm thêm này lại giúp các thầy cô giáo tiếp tục nuôi sống ước mơ đứng trên bục giảng”, TS. Tuyết Hạnh chia sẻ.

Giảng viên đi bưng bê, công chức bán quần áo vỉa hè

Mình cũng là giảng viên của một trường ĐH ở tỉnh lẻ, hiện đang học NCS. Mình vẫn hàng ngày phụ vợ bán nước trái cây và nước mía, vẫn bưng bê mà. Hàng trăm độc giả chia sẻ kinh nghiệm với giảng viên định bỏ nghề đi bán xôi

Xung phong làm việc thứ 7, CN để... trốn nóng

Hơn 6h sáng đã có mặt ở văn phòng, 10h đêm mới chịu ra về, thậm chí cuối tuần còn tranh nhau đăng ký làm thêm,... dân công sở ở Hà Nội xoay đủ cách để lên văn phòng ngồi máy lạnh tránh nóng.

Bẽ bàng phát hiện "nghề" làm thêm của vợ

Lần cuối cùng chạm mặt nhau, chị nói lời xin lỗi anh, anh đáp lại: "Tôi không giàu, không giỏi, đấy là lỗi của tôi. Nhưng với thằng đàn ông, được vợ 'bao' bằng kiểu 'làm thêm' ấy thì không nỗi nhục nào bằng...".

Làm thêm giờ, nghỉ bù rồi có được tính phụ cấp?

Nay cơ quan áp dụng cho nghỉ bù thì tính sao cho đúng? Tôi có được tính tiền làm ngoài giờ không?

'Mỗi lần lên sân khấu, tôi nhận 130 nghìn"

Nghệ sĩ Thúy Ngần, thầy dạy chèo chia sẻ: “Dễn viên đóng vai chính được bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước là 100 nghìn đồng. NSƯT được thêm 30 nghìn nữa. Còn diễn viên mới vào, chỉ nhận 70 nghìn đồng”.

'Tôi đi phỏng vấn xin việc mua bực mình'

Trong vai một sinh viên năm nhất đang có nhu cầu tìm việc làm thêm thời vụ trong dịp tết, tôi tìm đến địa chỉ “tuyển nhân viên” tại phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội)…

Cảnh báo từ ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam về thông tin du học

 Cảnh giác với lời mời “Có thể vừa đi làm vừa đi học” khi tìm hiểu thông tin du học Nhật Bản.

Ta đi làm ở Tây

Một viên chức nhà nước Việt Nam với công việc tốt, có vị trí xã hội, nhưng, không len chân nổi vào xã hội “Tây” vì rào cản ngôn ngữ, IT thấp và chuyên môn kém cỏi của mình.