Bài thơ.jpg


     Tặng Tr. Lam

Em về ấm áp tình quê
Những người năm ấy mải mê thắm nồng
Gió ơi thác mảnh trăng hồng
Cho đời ngắm trọn sáng trong tâm hồn!

Nhà xưa... lối cũ đã mòn
Hàng kè thả bóng cứ ôm tâm tình
Rằng xưa xưa lắm vẫn xinh
Ngát hương tuổi trẻ còn tinh thơm đời.

Ngập ngừng ánh mắt rối bời
Tim yêu loạn nhịp một thời ấy thôi
Bây giờ gia cảnh thương người
Tâm lòng nghiêng hết trọn đời yêu thương.

Ngày đêm vất vả vấn vương
Người chồng nắm đấy đời thường mấy ai?
Kiếp đời nếm trải rộng dài
Nhớ thương cất kỹ chẳng phai lòng vàng!

Quê hương 06.01.2024
Lê Hữu