Tết xưa.jpg

Những ngày mà cái Tết đã cận kề
Mẹ đi chợ mua về đôi dép mới
Bộ quần áo cả năm dài chờ đợi
Cũng theo về cùng với nhánh đào phai.

Cha đã kết được hai tràng pháo dài
Thừa một ít cho con trai dăm quả
Bát đũa, nồi niêu mẹ mang ra rửa cả
Xong rồi thì mẹ lau lá dong xanh.

Mẹ đã muối xong một mớ dưa hành
Cây nêu tết cha với anh đã dựng
Buổi sáng cha cùng mấy người chung đụng
Được vài cân thịt lợn cúng giao thừa.

Mâm ngũ quả cha bày xếp từ trưa
Câu đối đỏ cha cũng vừa thay mới
Chiều ba mươi người gọi nhau í ới
Tảo mộ, thắp hương, mời tiên tổ về nhà.

Đêm ba mươi cùng quây quần bên cha
Canh nồi bánh, cả nhà bên bếp lửa
Gần nửa đêm đứa nằm sấp, nằm ngửa
Đã ngủ vùi, bên ánh lửa tàn hoa.

Phút giao thừa nghe tiếng gọi của cha
Còn ngái ngủ đã chạy ra trước ngõ
Khắp thôn làng tiếng pháo to, pháo nhỏ
Cả đất trời sáng rõ bởi pháo hoa.

Cô chó vàng sợ quá trốn khỏi nhà
Ở ngoài chuồng ông trâu già vểnh cổ
Chị mèo mướp trèo lên khung cửa sổ
Chú lợn khoang mắt trố cạnh chuồng gà...

Cha treo lên hai tràng pháo trước nhà
Rồi châm lửa để cùng hoà không khí
Tiếng nổ giòn cùng mùi thơm thú vị
Đố ai quên dù ngửi chỉ một lần. 

Mồng một tết cả nhà cùng quây quần
Bên mâm cỗ có phần hơi thịnh soạn
Cha rót chén rượu đầy rồi uống cạn
Tiêu tán luôn hết chán nản ngày thường...

Nhẫn _ av