Sau đợt truyền hoá chất kéo dài ở bệnh viện, chị Nguyễn Thị Bích Loan được trở về nhà nghỉ ngơi ít ngày. Đối với chị, đây là khoảng thời gian quý giá ở bên con trai. Chứng kiến con chập chững bước đi, người mẹ trẻ không cầm nổi những giọt nước mắt tủi thân. Đứa bé còn quá nhỏ, vốn đã thiếu thốn tình thương của bố, nay lại đứng trước nguy cơ mồ côi mẹ.

z5241889482270 c053a463740ecfa732fc2d22532c9909.jpg
Chị Loan từng phát hiện ung thư khi đang mang thai 2 tháng.

Năm 2022, chị Loan vừa bước qua tuổi đôi mươi, lặn lội từ quê Hà Giang xuống Hải Dương làm công nhân. Tại đây, chị quen biết một người đàn ông, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian chung sống, chị mang thai rồi nghỉ làm để sinh con.

Tháng 10/2022, khi đang bầu 2 tháng, chị Loan phát hiện ở chân nổi lên một khối u nhỏ gây đau nhức. Vì điều kiện khó khăn, chị cũng không thăm khám cẩn thận. Chẳng ngờ đau đớn ngày một nhiều, cho đến tháng 6/2023, con trai chào đời thì sức khoẻ chị cũng suy kiệt trầm trọng.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là u lành, chị Loan cũng có phần yên tâm. Nào ngờ, tới lúc mổ đục xương để nạo khối u, qua sinh thiết, các bác sĩ kết luận u ác tính, bệnh ung thư đã ở giai đoạn 2b. Tin dữ ập đến khiến chị hoảng loạn, vội vàng nhập viện.

"Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Một mình tôi ôm con về nhà ngoại, định phó mặc tất cả cho số phận. Nhưng nhờ bố mẹ động viên nên tôi cũng xuống Hà Nội chữa bệnh", chị kể.

Truyền hóa chất tới tháng 12/2023, các bác sĩ đánh giá tình trạng tiến triển tốt. Tuy nhiên, lúc này chị Loan phải lựa chọn giữa việc ghép xương và cắt chân. Nếu ghép xương, chi phí sẽ rất lớn, gia đình tự túc lên đến hơn 300 triệu đồng. Còn nếu cắt chân, chị phải chấp nhận sống cảnh tàn tật suốt đời.

Thương con, bố mẹ chị Loan đã thế chấp căn nhà đổi lấy 200 triệu đồng, cùng với khoảng 100 triệu đồng họ hàng cho vay, đủ để làm phẫu thuật. Sau ca ghép xương, chị tiếp tục hoá trị thêm nhiều đợt nữa, chi phí tốn thêm 100 triệu đồng do cần nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ khiến gia đình lao đao.

z5241886467013 cdd18fbc23f7c5306e6d2d0ca90dec39.jpg
Tình cảnh của chị Loan lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Cha mẹ lớn tuổi không còn lao động, những nơi hỏi vay mượn đều đã vay, nhà cửa tài sản thế chấp, số phận bất hạnh đang dồn chị Loan vào bước đường cùng. Giờ đây, niềm mong mỏi duy nhất của người mẹ đơn thân là chữa khỏi bệnh, được duy trì ổn định rồi trở về nhà với con mình. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi mẹ, chị lại không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa: "Con thơ là động lực sống duy nhất của tôi, nhưng giờ không có tiền chữa tiếp, tôi sợ mình không ở bên con được nữa".

Ông Nguyễn Trung Hải, trưởng thôn Hùng Mới, xã Hùng An chia sẻ: Hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Loan thực sự rất khó khăn. Vừa sinh con xong thì chị phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, hiện sống nương tựa vào bố mẹ đẻ cũng nghèo khó. Rất mong chị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Bích Loan, thôn Hùng Mới, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

SĐT 0338656374

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.079 (chị Nguyễn Thị Bích Loan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081