- Phát hiện 4 em nhỏ bị rơi xuống sông, Nguyễn Văn Nam (lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An) đã ra cứu vớt. Vừa đưa được 4 em vào bờ cũng là lúc Nam chìm xuống lòng sông.

Sáng 2/5, nguồn tin từ Trường THPT Đô Lương 1 cho biết, nhà trường đang phối hợp với gia đình để mai táng cho em Nguyễn Văn Nam (xã Trung Sơn, Đô Lương).

Thông tin cho biết, chiều 30/4, Nam đang chơi thì nghe tiếng kêu cứu từ dưới bờ sông Lam. Phát hiện 4 em nhỏ đang vùng vẫy dưới nước, Nam vội vàng lao ra cố gắng cứu.

{keywords}
Khu vực sông Lam nơi nhóm em nhỏ tắm và bị đuối nước, em Nguyễn Văn Nam đang bắn chim trên bờ đã lao xuống cứu 4 học sinh trước khi chìm xuống lòng sông.

Do nước sông chảy khá mạnh nên phải rất cố gắng Nam mới đẩy được các em nhỏ vào bờ. Kiệt sức, Nam bị nước cuốn trôi sau đó.

Đến chiều 1/5, thi thể Nam mới được tìm thấy và đưa về nhà an táng.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 cho biết, Nguyễn Văn Nam vốn là một học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn tuy nhiên em vẫn vươn lên học giỏi.

Nhóm các học sinh được em Nguyễn Văn Nam cứu vớt gồm: Nguyễn Hữu Đô (lớp 6), Trần Quốc Mạnh (lớp 9), Nguyễn Công Lương (lớp 9), Nguyễn Công Linh (lớp 9). Cả 4 em đều trú tại xóm 3, xã Trung Sơn, Đô Lương. 

Cao Thái