{keywords}
{keywords}

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An kể, có 212 cán bộ, chiến sĩ trong diện được nghỉ Tết về với gia đình đã viết đơn xung phong ở lại trực, thực hiện nhiệm vụ trên các tổ, chốt heo hút giữa rừng sâu. 

Nằm ở khu vực trọng yếu vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An có đường biên giới trên bộ dài nhất Việt Nam (468,281km). Với đặc thù địa hình phức tạp, nhiều lối mở, đường mòn, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, BĐBP tỉnh đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ kép - vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. 

{keywords}

BĐBP tỉnh đã lập 1 sở chỉ huy tiền phương, 56 tổ chốt cố định, 11 tổ cơ động trên biên giới với 545 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm kiên cường bám trụ để tham gia phòng, chống dịch, tạo thành "hàng rào sống" khép kín nơi biên giới. 

Đại uý Ngô Quang Hiếu - Chính trị viên, Phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, đồn lập ra 6 chốt, mỗi chốt có 5 người thường xuyên túc trực ở các điểm đường mòn sát biên giới. Có 4 người (2 tài xế và 2 quân y) ở đồn, từ khi có dịch Covid-19 đến nay vẫn chưa về thăm nhà. 

{keywords}

“Anh em xác định, khó khăn, vất vả giữa rừng thiêng nước độc nhưng luôn quyết tâm sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra để bảo vệ vùng biên”, Đại uý Hiếu nói. 

Đêm vùng biên giáp Lào mưa phùn gió bấc, nền nhiệt xuống thấp, Đại uý Hiếu dẫn đường vào thăm cán bộ, chiến sỹ trực chiến ở chốt số 4. Theo chốt trưởng, Đại uý Nguyễn Cảnh Thảo, thời tiết vùng biên giới thay đổi thất thường, địa hình đồi núi gây nhiều khó khăn trong tuần tra, kiểm soát. Các chiến sĩ luôn xác định “chống dịch như chống giặc”, nêu cao trách nhiệm và ý chí sẵn sàng chiến đấu.

Từ tháng 3/2020 đến nay, Đại uý Thảo mới chỉ 2 lần cắt phép về thăm nhà, vợ anh là giáo viên mới sinh con. Thảo kể: “Vợ em thường gọi điện lên động viên chồng cứ làm tốt mọi công việc được cấp trên giao phó”. 

{keywords}

Trong khi đó, tại Quảng Trị, tuyến biên giới Việt - Lào có khoảng 70km/180km biên giới trên sông, mùa này nước cạn, thậm chí người dân có thể lội qua được, chưa kể vô số đường mòn, lối mở. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ, từ cuối tháng 11/2020 tới nay, lượng người có nhu cầu nhập cảnh, trở về Việt Nam rất nhiều, có không ít người trốn nhập cảnh qua cửa khẩu để tránh cách ly. 

BĐBP tỉnh triển khai 85 chốt cố định với 268 cán bộ, chiến sĩ bám chốt và 15 tổ tuần tra lưu động dọc biên giới để kiểm soát ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Tổng quân số 467 người trực 24/24h.  

{keywords}

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đối tượng vẫn liên hệ với các đầu mối và lợi dụng sự thân quen với người dân địa bàn giáp biên để tổ chức nhập cảnh trái phép. Từ tháng 11/2020 đến nay, BĐBP đã bắt giữ, xử lý gần 250 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về. 

Ngay trong tháng 11/2020, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

“Chúng tôi tăng cường điều động lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, các đội đặc nhiệm, phối hợp hiệp đồng với công an, hải quan, quản lý thị trường…  để tăng cường quản lý các cửa khẩu, đường tiểu ngạch, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới ở mọi thời điểm. 

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, chắc chắn toàn bộ cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng, tổ chốt sẽ tiếp tục thường trực 24/24h. Để kịp thời theo dõi, động viên, đôn đốc lực lượng, với trách nhiệm của mình, tôi sẽ ở lại đơn vị, xuống các tổ chốt động viên anh em yên tâm bám chốt, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn”, vị Chính ủy người Hà Nội chia sẻ về cái Tết xa nhà. 

{keywords}

Những ngày cuối năm này, đồn biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ bà con nghèo đón Tết. Các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập được tặng 150 suất quà trị giá 350.000 đồng. Đồn còn phối hợp cùng nhóm Kết nối yêu thương tặng 250 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân 2 xã… 

“Thông qua các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, đơn vị càng thắt chặt thêm tình cảm khăng khít, gắn bó giữa quân - dân, đồng thời củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy mặt trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới”, Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng kể.

{keywords}

Theo ông Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị, lực lượng biên phòng năm qua đã triển khai những kế hoạch linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, trực tiếp đến người dân, nâng cao ý thức cảnh giác và phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

“Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại qua tuyến biên giới kể cả đất liền hay trên biển gặp nhiều thách thức. Nhưng do biên phòng làm tốt công tác bám cơ sở, tích cực giúp dân nên được chính người dân hỗ trợ trở lại. Mỗi người dân đã trở thành một cán bộ, chiến sĩ biên phòng, một lực lượng  bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, ông nhấn mạnh. 

{keywords}
Ông Hà Sỹ Đồng (áo trắng) - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo biên giới tỉnh - đi thăm các chiến sĩ biên phòng nhân dịp Tết sắp đến

Tết trên biên giới đối với người lính biên phòng là thời khắc ấm áp tình quân dân. Hình ảnh những người mẹ, người chị cõng gùi rau, quả bí, từng bó lá dong… lên tặng bộ đội mỗi khi Tết đến để lại trong lòng cán cán bộ, chiến sĩ BĐBP những ấn tượng sâu đậm, làm vơi đi nỗi nhớ nhà. 

Tết đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP là dịp vừa vui xuân với đơn vị, đồng bào các dân tộc anh em, nhưng vẫn phải luôn cảnh giác. Mệnh lệnh từ trái tim họ, đó là “canh cho dân ngủ, gác cho dân vui xuân”.

Thái An - Quốc Huy - Hiền Anh

Thiết kế: Quốc Dũng

Lính biên phòng gác chuyện riêng, trở thành lá chắn thép

Lính biên phòng gác chuyện riêng, trở thành lá chắn thép

Bộ đội biên phòng đặt nhiệm vụ phòng chống Covid-19 lên hàng đầu. Thời gian qua, có những chiến sĩ phải hoãn cưới nhiều lần, có người không thể về nhà tiễn đưa người thân.