Bốn mốt năm sau ngày thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, Tuần Việt Nam khởi đăng loạt bài với chủ đề: "'Hòn ngọc viễn đông' trong hành trình giành lại ngôi số 1".

* Đã xa rồi ký ức chiến tranh
* Một ngày tháng Tư thăm nghĩa trang quân đội chế độ cũ

* Nuôi hận thù, cản trở hòa hợp là có tội với dân tộc

* Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hòa hợp

Thành phố Hồ Chí Minh từng được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông", nơi phồn hoa đô hội với những tòa nhà sang trọng, những đại lộ thênh thang, những công trình kiến trúc mang tầm thế kỷ…

Vươn lên từ đổ nát do chiến tranh, kể từ sau sự kiện ngày 30 tháng Tư năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua bước đổi thay mạnh mẽ. Những vùng đầm lầy hoang dã ở phía nam Sài Gòn đã nhanh chóng biến mất, được thay thế bằng các khu nhà ở hiện đại, khang trang dành cho tầng lớp trung lưu cùng đông đảo người nước ngoài đang kiếm tìm cơ hội làm giàu.

Với một nền tảng đời sống, kinh tế, văn hóa vững vàng, năng động và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới như vậy, làm thế nào để thành phố lấy lại hình ảnh của "Hòn ngọc Viễn Đông", trở lại  “ngôi vị số 1” là chủ đề Tuần Việt Nam đề cập trong loạt bài này.

Trong bài mở đầu, mời quí vị độc giả cùng sẽ lắng nghe những kỳ vọng của người dân thành phố qua video sau:

Nhóm P.V VietNamNet

Dựng video: Huy Phúc

---

* Đã xa rồi ký ức chiến tranh
* Một ngày tháng Tư thăm nghĩa trang quân đội chế độ cũ

* Nuôi hận thù, cản trở hòa hợp là có tội với dân tộc

* Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hòa hợp