- Chiều 8/5, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết tình hình mới nhất về sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ tai nạn trên dốc cầu Ba Si, tuyến QL53, thuộc ấp Chợ, xã Phượng Thạnh (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Nạn nhân thứ nhất là bé Trần Hữu Luân (sinh năm 2011), ngụ tại huyện Châu Thành – Trà Vinh.

Theo TS – BS Nguyễn Kim Chung, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Luân được đưa đến bệnh viện lúc 4h 10 phút sáng nay trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt.

Trên phim chụp CT cho thấy bệnh nhi bị chảy máu não (xuất huyết ít). Ngoài ra, cơ thể bé có các chấn thương phần mềm, kết quả chụp X – Quang, siêu âm ngực bụng chưa ghi nhận bất thường.

“Chúng tôi xác định bệnh nhi bị tổn thương sợi trục lan tỏa do chấn thương đầu, phải mất một thời gian mới hồi phục được. Với tình trạng máu tụ màng cứng tùy mức độ nặng nhẹ bệnh nhân có nguy cơ gặp phải các biến chứng sau này như: động kinh, giảm trí nhớ, đau đầu, liệt.”

{keywords}

Bé Luân luôn miệng gọi mẹ dù đang bị thương rất nặng. Ảnh: Thanh Huyền.

Hiện tại bệnh nhi đang được theo dõi sát, truyền 1 đơn vị máu, não không bị xuất huyết thêm sau 1 tuần nữa có thể bé Luân sẽ được chuyển về điều trị tiếp tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Anh Nguyễn Quốc Hữu, cậu của bé Luân xót xa chia sẻ: “Bé cùng mẹ bắt xe ôm đi chợ. Chiếc xe khách của nhà xe Thanh Thủy tông trúng 2 xe máy đang lưu thông ngay dốc cầu Ba Si, trong đó có xe chở mẹ con bé Luân. Mẹ bé không qua khỏi. Ba của bé phải ở nhà lo đám tang cho vợ, đành nhờ cậy tôi trông nom con trai nằm viện. Từ khi vào viện đến giờ dù rất đau và mệt nhưng nó cứ luôn miệng gọi mẹ làm tôi vô cùng đau xót.”

Anh Hữu cũng cho biết phía nhà xe gây gây tai nạn đã hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình lo đám tang cho chị Hằng mẹ bé Luân.

Nạn nhân thứ 2 của vụ tai nạn, chị Kim Thị Thanh Xuân (cũng ngụ tại Châu Thành – Trà Vinh) được tiên lượng hết sức nặng nề. Chị Xuân là nạn nhân trên chiếc xe máy thứ 2 bị xe khách Thanh Thủy tông trúng còn sống sót.

Chị Xuân cầm lái chở con trai và bố. Hai ông cháu đều thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

TS – BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị Xuân được Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh xử trí cấp cứu và chuyển lên Chợ Rẫy lúc 4 h sáng nay.

{keywords}

Chị Xuân tuy sống sót nhưng rất nguy kịch, hôn mê sâu. Ảnh: Thanh Huyền.

“Khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy cô ấy đã được khâu gan cầm máu, đưa đại tràng ra ngoài để làm hậu môn nhân tạo, cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân phải. Tại đây, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân bị đa thương, chấn thương sọ não, máu tụ thái dương bên trái, vỡ gan, vỡ đại tràng ngang, gãy tay trái và chân trái, cụt chân phải.”, bác sĩ Đông nói.

Bệnh nhân Xuân đã được mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 10 h – 14 h 30 cùng ngày để lấy máu tụ trong não. Tổng cộng bệnh nhân phải truyền tới 8 đơn vị máu (tại khu cấp cứu và trong phòng mổ).

Bác sĩ Đông nhận định tình trạng bệnh nhân Xuân rất nặng nề, hôn mê sâu ở mức 6 điểm. Mức độ hôn mê được chia làm 15 điểm, từ 9 điểm trở xuống được coi là nặng.

Còn theo Bác sĩ Cao Thị Hồng, Phó khoa Hồi sức ngoại thần kinh, nơi đang chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Xuân, vào thời điểm này mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định nhưng hôn mê sâu, chưa thể nói trước điều gì.

Các bác sĩ đang vẫn tích cực theo dõi, giảm đau và hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Thanh Huyền