Chiều tối qua (20/1), đội tuyển Việt Nam có trận quyết đấu với Jordan tại giải Asian Cup 2019. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt ‘đấu súng’ 11m đầy may rủi. Chiến thắng quả cảm của tuyển Việt Nam trước Jordan giúp chúng ta trở thành đội đầu tiên vào tứ kết Asian Cup 2019. 

{keywords}
Thủ môn Đặng Văn Lâm góp công lớn đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

Trong đó, thủ môn Đặng Văn Lâm là người có công rất lớn khi đẩy được một quả 11m của đội bạn, gián tiếp tạo động lực, sự tự tin để các đồng đội hoàn thành xuất sắc những quả phạt đền cuối cùng, đưa đội tuyển vào tứ kết Asian Cup 2019.

Trận đấu kết thúc, F.B Nồng Nàn Phố (tên thật Phạm Thiên Ý) nhà thơ trẻ khá nổi trên mạng tại TP.HCM đã xúc động cho ra mắt bài thơ gửi tặng Đặng Văn Lâm và đồng đội. Ngay khi xuất hiện trên mạng F.B, bài thơ nhận được hàng vạn lượt thích và chia sẻ. 

{keywords}
Người hâm mộ ngất ngây chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nồng Nàn Phố cho biết: như bao người Việt Nam khác, cô vô cùng xúc động dõi theo các cầu thủ của chúng ta thi đấu quật cường trước đối thủ.

“Tôi rất khâm phục các bạn ấy. Các bạn đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Chúng ta xứng đáng với chiến thắng tuyệt vời này”- nữ nhà thơ sinh năm 1989 chia sẻ.

Cũng theo Nồng Nàn Phố, trước đó cô có đọc những dòng thư ngỏ của tuyển thủ Đặng Văn Lâm đăng trên F.B lúc chưa được về đá cho Việt Nam.

“Tôi nhận thấy tinh thần dân tộc trong bạn ấy… nhất là trận đấu hôm qua. Bạn ấy đã rất xuất sắc”- Nồng Nàn Phố xúc động nói.

Trước đó, trong trận chung kết lượt về giải AFF Suzuki Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, tiền đạo Anh Đức chính là tác giả bàn thắng duy nhất để đưa đội tuyển chúng ta lên đỉnh Đông Nam Á lần 2 sau 10 năm chờ đợi.

Nồng Nàn Phố cũng cho ra mắt bài thơ gửi tặng Anh Đức và đồng đội. Bài thơ này xuất hiện trên mạng F.B cũng nhận được hàng vạn lượt thích và chia sẻ. 

{keywords}
Nữ nhà thơ Nồng Nàn Phố

 

CON LÀ NGƯỜI VIỆT CHA ƠI

Mang trong mình một nửa dòng máu Lạc Hồng
Vẫn xin trở về đứng hiên ngang giữa non sông đất nước
Đây là Việt Nam- quê hương của chúng ta làm sao con quên được
Tiếng dạ thưa cha dạy thuở ngây ngô cho con rành rọt dạ vâng đời

Mang trong mình một nửa hơi thở hùng thiêng nơi huyết quản cha ơi
Tự hào hét vang hai tiếng Việt Nam thiêng liêng quý báu
Tên của con vẫn dung dị như cúc tần ngoài dậu
Như tiếng nước bà đun sôi như lúa trổ đồng vàng

Cám ơn đồng bào máu mủ đã giang rộng vòng tay đón chào con
Tạ ơn mẹ cha ban đôi tay kiên cường đôi chân vững chãi
... Cho phép người đàn ông trưởng thành từng trải
Hôm nay rỏ nước mắt lên thấm ướt lá cờ đỏ sao vàng

Mang trong ngực một nửa khí phách biển cả giang san
Chẳng biết nói gì lớn lao chỉ xin rạp mình trước đồng bào ruột thịt
Chẳng biết ồn ã gì hơn chỉ biết ra sân là sống chết
Cho màu cờ sắc áo trên vai

Đừng hỏi con là ai
Chỉ cần biết con là người nước Việt
Dạ thưa tiếng Việt
Đá bóng vì màu cờ nước Việt
Là đủ để vinh quang trong tim quyết chiến trong hồn

Mang trong mình một nửa hồn thiêng núi non
Mà trời đất ơi con đã tột cùng sung sướng
Hãnh diện cho con khi trong tim ba ngàn trượng
Trượng nào cũng ngời sáng khí phách Việt Nam

(P/s: Cám ơn các em đã đá vì chúng tôi!) 

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup: Vỡ òa chiến thắng, sung sướng vô cùng

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup: Vỡ òa chiến thắng, sung sướng vô cùng

Hàng nghìn người hâm mộ cả nước tràn ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Jordan, tiến vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Thảo Nguyên