- Năm nào cũng vậy, cứ đến 16, 17 tháng Giêng, hàng vạn du khách thập phương lại náo nức đổ về lễ hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) để được “mãn nhãn” với những pha thi đấu đẹp mắt của những Ông Cầu.

TIN BÀI KHÁC

Năm nay, có tất cả 28 trâu, được người dân tôn kính gọi là ông Cầu, của các thôn trong xã: Gò Dài, Đồng Soi, Làng Len, Giếng Trẹo, Khu Sơn và các đoàn thể, hội trong xã: Hội Nông Dân, Công Đoàn, Hội Cựu Chiến Binh, Hợp tác xã điện... tham gia thi đấu. 

Lễ hội kết thúc, cả trâu thắng và thua đều được giết thịt để cúng tế trời đất, người chủ trâu cũng được chia phần là bộ sừng để làm kỷ vật.

Thịt trâu trở thành món “đặc sản” của lễ hội để du khách thập phương mua về làm quà. Nhưng xem cảnh xẻ thịt ông Cầu để bày bán “kiếm lời”, những nét đẹp truyền thống của lễ hội chọi trâu lâu đời nhất này sẽ không còn ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương.

Trâu chọi sau khi bị điện giật, bị chọc tiết rồi cắt chân, rạch bụng

Xẻ thịt
Bẩn thỉu, mất vệ sinh

Khiêng thịt đi bán cho du khách thập phương
Bày bán la liệt

Chèo kéo khách mua

Cò kè bớt giá

Tuấn Nguyễn