Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 11h trưa nay (12/6), tại một căn nhà trong ngõ 17, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1986, trú ở phường Bắc Hà) đến nhà mẹ vợ cũ là bà Trần Thị Hạnh rồi tưới xăng, châm lửa đốt.

Lúc này, nhà bà Hạnh có 2 người lớn và 2 trẻ em, đã may mắn thoát ra ngoài.

{keywords}
Căn phòng khách của bà Hạnh bị cháy đen thui
{keywords}
Hải bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn

Anh T.H.T. (trú gần nhà bà Hạnh) cho biết: “Tôi thấy một người phụ nữ thoát ra từ cửa trước khỏi đám cháy. Bà Hạnh và những người còn lại chạy ra cửa sau rồi trèo lên ô thông gió phía trần nhà, thoát ra ngoài”.

Anh T. cùng bà con xung quanh nỗ lực dập lửa, khoảng hơn 20 phút thì khống chế được đám cháy.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong phòng khách bị cháy rụi, phần kính chắn phía ngoài vỡ vụn.

Sau khi đốt cháy nhà mẹ vợ cũ, Hải bỏ chạy về ngôi nhà đối diện với hồ Lý Tự Trọng (phường Bắc Hà), cách hiện trường gần 1km. Tại đây, Hải bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Hàng xóm nhà bà Hạnh cho biết, Hải và người vợ có với nhau 4 người con, đã ly dị cách đây 1 năm.

Sáng nay, Hải đến bà Hạnh gọi vợ cũ về nói chuyện nhưng chị này không chịu gặp nên Hải bực mình, rồi có hành động trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Tiếng kêu cứu yếu ớt rồi tắt lịm của 3 cô cháu trong nhà trọ cháy ở Sài Gòn

Tiếng kêu cứu yếu ớt rồi tắt lịm của 3 cô cháu trong nhà trọ cháy ở Sài Gòn

Nghe tiếng 3 cô cháu kêu cứu bên trong căn nhà hỏa hoạn, người dân đến ứng cứu nhưng bất lực vì tường lửa đã bao trùm.

Lê Minh - Thiện Lương