Lúc 14h ngày 2/10, đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng, sinh năm 1965 (quê quán xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ngư dân Lê Văn Dũng được cấp cứu trong tình trạng bị tăng huyết áp, méo miệng, liệt và mất cảm giác nửa người bên trái. Các y, bác sỹ Trung tâm y tế đảo Trường Sa đã khám, xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm. Sau khi hội chẩn với bệnh viện 175, ngư dân được chẩn đoán bị đột quỵ não, theo dõi xuất huyết bán cầu phải, tăng huyết áp, có nguy cơ phù não, hôn mê sâu và suy hô hấp.

{keywords}
Trực thăng quân đội tham gia cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Theo đề nghị của Cục Cứu hộ, cứu nạn, được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 3/10, Binh đoàn 18 đã triển khai cho Công ty Trực thăng miền Nam nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phương án bay cấp cứu.

Tổ bay gồm Trung tá phi công cấp 1 Phạm Ngọc Hoài và Đại úy, phi công cấp 1 Nguyễn Trung Kiên cùng máy bay cấp cứu là trực thăng hiện đại EC-225 số hiệu VN-8618 thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nắm bắt thời tiết ngoài Trường Sa và hoàn thành công tác chuẩn bị bảo đảm tốt, 14h52 máy bay đã cất cánh từ Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất đón lực lượng y tế và cất cánh ra Trường Sa.

{keywords}
Sau gần 3 tiếng, ngư dân đã được đưa từ Trường Sa về tới sân bay Tân Sơn Nhất
{keywords}
 

Khoảng 18h trực thăng hạ cánh tại quần đảo Trường Sa, đến hơn 19h30 thì cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc  22h20, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, hoàn thành chuyến bay cấp cứu y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá 25 năm miệt mài nâng bước trẻ mồ côi trở thành tiến sĩ, cử nhân

Đại tá 25 năm miệt mài nâng bước trẻ mồ côi trở thành tiến sĩ, cử nhân

25 năm qua, đại tá Phạm Xuân Sanh (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn miệt mài giúp đỡ học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn chắp cánh ước mơ với con chữ.

Thành Nam