- “Tôi thấy thi thể bé sơ sinh nằm ngay giữa đường, trên người không quấn khăn. Thấy vậy, tôi vội cởi áo đắp cho cháu”, nhân chứng kể.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, bọc ni lông bỏ vệ đường

Trẻ sơ sinh bị đàn heo kéo lê, tử vong ở Sài Gòn

Bé trai sơ sinh ở Bình Thuận bị chôn sống, phải khâu 10 mũi ở mặt

Liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh rơi từ toà nhà cao tầng của chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất tử vong, đến 22h đêm qua, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã lập tức xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Khoảng 3 tiếng sau, ngành chức năng đã rà soát và xác định cháu bé rơi từ tầng 31 của tòa chung cư 41 tầng.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc

Sáng nay, nhiều người dân vẫn tập trung rất đông ở sân chung cư, ai cũng bàng hoàng xót thương cho cháu bé xấu số.

Anh Nguyễn Đình H., một trong những người đầu tiên chứng kiến sự việc kể, khoảng 20h30 tối qua, anh đang uống nước dưới sảnh tòa nhà, bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn.

“Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ là một vật gì từ các căn hộ trên tầng cao rơi xuống. Khi tôi và mấy người chạy ra kiểm tra thì phát hiện thi thể bé sơ sinh, trên người không quấn khăn. Thấy vậy, tôi vội cởi áo đắp cho cháu.

Cháu bé tử vong nặng khoảng 3kg. Khi rơi xuống đất, thi thể cháu nằm nghiêng, không được quấn khăn nhìn rất đau lòng”, anh H. ngậm ngùi.

{keywords}
Người mẹ được cơ quan chức năng đưa đi ngay trong đêm

Bà Hoa (ở chung cư HH Linh Đàm) kể, bà đang đi tập thể dục tại hành lang của toà nhà HH1 thì bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ mái hiên của toà HH2A.

“Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động lớn, đi được một đoạn thì thấy người dân hô hoán về việc một bé sơ sinh bị rơi từ tòa nhà xuống đất. Lúc đó, cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo nằm sõng soài dưới đất, máu chảy nhiều”, bà Hoa rơm rớm nước mắt xót thương cháu bé xấu số.

{keywords}
Căn phòng được cho là nơi cháu bé bị rơi xuống hiện đang được ngành chức năng niêm phong
{keywords}
Sáng nay, người dân vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc

Cũng trong đêm qua, cơ quan công an đã mời hai cô gái ở tầng 31 tòa nhà HH Linh Đàm lên làm việc. Một trong hai cô gái sau đó được xác định là mẹ của bé sơ sinh.

Đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết: “Tâm lý khá bình tĩnh, cô gái phủ nhận mình mới sinh con, song do thể trạng sức khỏe không được tốt của người này, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện để theo dõi, cũng như tiến hành các bước giám định để có căn cứ giải quyết tiếp theo”.

Bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm 41 tầng tử vong

Bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm 41 tầng tử vong

Bé sơ sinh rơi xuống đất từ tòa nhà HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Nữ sinh viên nghi liên quan vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm

Nữ sinh viên nghi liên quan vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm

Nữ sinh 21 tuổi, quê Quảng Bình bị nghi vấn liên quan đến bé trai sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm, Hà Nội.

Cô gái rơi từ tầng 27 Linh Đàm để lại thư tuyệt mệnh

Cô gái rơi từ tầng 27 Linh Đàm để lại thư tuyệt mệnh

Công an quận Hoàng Mai cho biết, cô gái Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987, quê Thái Bình, sống tại tầng 27 tòa HH2A Linh Đàm) để lại thư tuyệt mệnh.

Cô gái rơi từ tầng 27 Linh Đàm tử vong

Cô gái rơi từ tầng 27 Linh Đàm tử vong

Cô gái khoảng 25 tuổi rơi từ trên cao của tòa nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm xuống đất tử vong.

Nhị Tiến