Chiều qua, người thân, bạn bè, thầy cô tiễn nam sinh Nguyễn Hữu Thương (học sinh lớp 9, trú xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về nơi an nghỉ cuối cùng.

{keywords}
Rất nhiều người đã đến tiễn đưa nam sinh mồ côi về nơi an nghỉ cuối cùng

Đau xót trước sự ra đi của Thương, cô giáo Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường THCS Cẩm Dương đã viết bài thơ “Khóc tiễn đưa” khiến nhiều người xúc động.

Khóc tiễn em đi!

Lớp trưởng ơi! Tiết học đã bắt đầu

Em ở đâu để chổ ngồi trống vắng

Cả lớp học như rơi vào khoảng lặng

37 cặp mắt tròn ngấn lệ vòng quanh!

Tuổi học trò em cắp sách tới trường

Trang giấy trắng thôi đành bỏ dở

Mùa thi đến cánh phượng hồng sẽ nở

Em chẳng về để ve hạ khóc than!

Em ở đâu? Hay còn mãi chăn trâu

Cho lợn gà ăn, nấu cơm, thổi lửa

Phun cỏ lạc - em gắng thêm bình nữa?

Để muộn giờ không về kịp sáng nay?

Em sinh ra đã chấp nhận đắng cay

Đời bất hạnh vắng mẹ cha sớm tối

Cuộc sống mưu sinh không làm em lạc lối

Vẫn hồn nhiên cùng bè bạn sớm chiều

Lớp trưởng ơi! Chiều nay tiễn em đi

Vòng hoa trắng chứa bao điều muốn nói

Cồn cát trắng và biển quê vẫy gọi

Đi đi em! Nhớ thanh thản nhẹ nhàng

Sống là gửi! Em ơi đừng luyến tiếc

Buông bỏ đi cho nhẹ bớt ưu phiền

Em đi nhé! Về với cõi thần tiên

Vĩnh biệt em! Lòng ngậm ngùi thương - tiếc”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà cho biết, cô là giáo viên phụ trách dạy bộ môn giáo dục công dân, cô có một tiết dạy ở lớp của Thương.

Nghĩ về cái chết oan nghiệt của nam sinh, cô giáo Hà bật khóc và viết bài thơ “Khóc tiễn em đi”.

Theo cô Hà, năm lớp 6, Thương là học trò do cô chủ nhiệm.

“Em ấy là cậu học trò hiếu động và chăm ngoan. Cô ấn tượng bởi Thương trong một giờ học cậu bé nghịch nên bị cố nhắc nhở và bảo bố mẹ lên gặp cô. Nhưng khi nhắc đến bố mẹ thì Thương nhìn cô với ánh mắt buồn. Sau khi tôi hỏi đồng nghiệp mới biết Thương là trẻ mồ côi”, cô Hà cho hay.

{keywords}
Bạn bè trong trường, lớp bàng hoàng trước cái chết của Thương

Cậu ruột nhẫn tâm

Liên quan đến cái chết của nam sinh Nguyễn Hữu Thương, công an huyện Cẩm Xuyên đã tạm giữ hình sự đối với cậu ruột nam sinh là ông Nguyễn Trọng Đoàn, xã đội trưởng xã Cẩm Dương.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 19h30 ngày 12/4, ông Nguyễn Trọng Đoàn làm thịt vịt và mời một số bạn bè về nhà uống rượu.

Sau cuộc nhậu, vợ ông Đoàn hỏi số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy trong tủ. Nghi ngờ cháu ruột mình là Thương trộm tiền, ông Đoàn gọi Thương xuống bếp để hỏi.

Tuy nhiên, cháu Thương không thừa nhận nên đối tượng đã dùng dao đánh liên tiếp và chém vào mặt bên trái, đứt 2 ngón tay khiến nam sinh gục tại chỗ.

Do vết thương quá nặng, bị giập não, phù não và mất máu nên nạn nhân sau đó đã tử vong vào tối 16/4.

Được biết, Thương là con trai của chị gái Đoàn. Sau khi bố mẹ Thương mất, cháu được ông Đoàn đón về nhà nuôi từ năm lớp 1. Còn chị gái nạn nhân đang sinh sống tại Nhật.

Thiện Lương

Xã đội trưởng ở Hà Tĩnh khai chém cháu mồ côi thiệt mạng

Xã đội trưởng ở Hà Tĩnh khai chém cháu mồ côi thiệt mạng

Nghi ngờ cháu lấy trộm tiền, người cậu ruột tra khảo rồi dùng dao chém vào mặt, đánh người cháu mồ côi chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.