- Chiếc xe khách đang vận chuyển 1,2 tấn vú heo thối trên đường vào trung tâm TP.HCM thì bị “tuýt còi”.

Ngày 9/1, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục Thú y TP.HCM) cho biết vừa phối hợp phối hợp Đội Cảnh sát trật tự (Công an quận Thủ Đức) “tuýt còi” phi vụ vận chuyển 1,2 tấn vú heo thối tuồn vào khu trung tâm TP.HCM tiêu thụ.

{keywords}

1,2 tấn vú heo thối bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, rạng sáng 9/1, cán bộ thú y thuộc Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục thú y TP.HCM) tuần tra trên QL1 phát hiện xe khách BKS 93N-0035, chạy tuyến Bắc Giang - Bình Phước có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi đến cây xăng số 47 QL13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) xe khách dừng lại. Tại đây, một chiếc xe tải BKS 51C-088.63 đang chực sẵn.

Khi 24 thùng xốp được ngụy trang trong các bao bố trên xe khách được chuyển sang xe tải thì bị tổ công tác ập đến.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp có rất nhiều vú heo đang bốc mùi hôi thối.

{keywords}

Số hàng hóa có hiện tượng rỉ nước, bốc mùi hôi thối.

Phương tiện cùng tang vật nhanh chóng được đưa về Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp. Tại đây, số vú heo được xác định 1,2 tấn. Tất cả số vú heo bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ liên quan.

Tài xế xe tải BKS 51C-088.63 là ông Lê Văn Măng (42 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết: Số hàng trên ông nhận chở thuê từ Thủ Đức vào giao tại khu vực Chợ Lớn (Q.5).

Theo tiết lộ của cơ quan chức năng, số vú heo trên được nhập từ Trung Quốc sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM bán cho các quán để biến thành vú dê nướng.

Hiện trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên.

Trước đó, sáng 8/1, xe khách BKS 77B-006.06 chở hơn 300kg heo sữa bẩn từ Bình Định vừa cập vào bến xe tư nhân số 397, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh thì bị lực lượng liên ngành quận Bình Thạnh gồm trạm thú y phối hợp với đội cảnh sát kinh tế quận Bình Thạnh kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện 41 con heo (353kg) sữa đã làm sẵn được đựng trong các thùng xốp, ướp đá lạnh xay, không có giấy kiểm dịch, không nguồn gốc xuất xứ, không dấu kiểm dịch giết mổ. Tài xế xe khách Nguyễn Hữu Văn khai lô hàng trên được một người không rõ tên tuổi gửi xe chở từ Bình Định vào quận 7, TP.HCM. Người nhận là ông Huỳnh Đức Huệ (ngụ quận 10, TP.HCM).

Như Sỹ