- Giữa đêm khuya, căn nhà thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới hỏi bùng cháy dữ dội khiến đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con thơ 2 tuổi chết thảm.

XEM CLIP:

Khoảng 2h30 sáng 4/10, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá (P Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) nghe tiếng kêu cứu vang lên từ trong nhà của anh Trịnh Ngọc Tin (35 tuổi, quê Quảng Ngãi).

{keywords}

Hiện trường vụ cháy

Khi chạy đến, nhiều người chứng kiến căn nhà này rực lửa, khói bốc nghi ngút. Cửa nhà khóa từ bên trong, anh Tin cùng vợ tên Thùy bế con nhỏ 2 tuổi đang thất thanh kêu cứu. Họ tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài nhưng bất lực vì bị biển lửa bao vây.

Hơn 10 người dân huy động bình chữa cháy cố tiếp cận đám cháy để cứu các nạn nhân nhưng bất lực.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động hàng chục chiến sĩ cùng xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Lính cứu hỏa phá tường căn nhà rồi nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời điểm đám cháy được khống chế thì các nạn nhân đã bị ngạt khói và tử vong tại chỗ.

{keywords}

Nhiều tài sản, đồ đạc bên trong căn nhà bị cháy đen, hư hỏng nặng


Đến 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa để tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân.

Thi thể các nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, gần như toàn bộ đồ dùng và tài sản của cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới hỏi bị cháy đen, hư hỏng nặng.

Theo người dân, gia đình anh Tin hiền lành và sống hòa đồng cùng hàng xóm. Họ thuê căn nhà này để kinh doanh dịch vụ cưới hỏi đã hơn 5 năm nay.

Như Sỹ