- Trận mưa lịch sử đã khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước. Hàng chục người chết và mất tích, hàng nghìn tỷ đồng mất trắng và hơn hết là cảnh người dân khi phải đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước, thiếu lương thực thực phẩm... Bên cạnh đó, người dân cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, toàn tâm toàn lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt...

Mưa lớn nhất trong vòng 55 năm qua

Ông Hoàng Đức Cường, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV cho biết, tổng lượng mưa đo được tại một số điểm ở Quảng Ninh từ ngày 23-29/7 đã vượt quá 1.500 mm. Theo đánh giá, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 55 năm qua, phá vỡ hàng loạt kỷ lục.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày liền đã nhanh chóng khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Dự báo KTTV vẫn tiếp tục cảnh báo trận mưa này còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc trong các ngày tới.

Mưa lũ Quảng Ninh hơn cả lụt lịch sử Hà Nội 2008

Một số điểm tại Quảng Ninh đã mưa trên 1.500mm, gấp đôi giá trị lịch sử từng ghi nhận trước đó tại địa phương này và vượt qua cả trận lụt lịch sử tại HN năm 2008.

Mưa lớn tiếp tục ''đe dọa" Quảng Ninh

 Trong bản tin thời tiết hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã nhấn mạnh, từ 29/7-3/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to.

Cảnh đất đá sạt lở tấn công nhà dân ở Quảng Ninh

Hàng trăm khối đất trên đồi bất ngờ sạt lở, tràn vào nhà khiến chị Ngọc phải hô hoán mẹ và chị gái bế con lên lên tầng. Cả gia đình sau đó thoát thân qua lối mái nhà hàng xóm.

Hình ảnh mưa lũ lớn chưa từng có ở Quảng Ninh

 Mưa tiếp tục đổ xuống ngày thứ 3 liên tiếp, nhiều khu vực ở Quảng Ninh lại chìm trong biển nước. Trên các diễn đàn mạng nhiều thành viên liên tục cập nhật cảnh báo về các lộ trình ngập nước cho những người tham gia giao thông.

Thót tim xe khách chở 40 người 'chết' giữa dòng nước lũ

 Người xem không khỏi rụng rời khi chứng kiến chiếc xe khách chết máy, bất lực, nằm "chịu trận" giữa dòng nước lũ hung dữ, đục ngầu.

Quảng Ninh lý giải tổn thất nặng nề sau lũ lịch sử

"Hệ thống thủy lợi, thoát nước không đáp ứng được do được xây dựng từ 20-30 năm trước nên chưa lường trước được. Nguyên nhân nữa là do tác động của thủy triều".

18 người chết và con số chưa dừng lại

Sau 3 ngày mưa lũ (từ 26-28/7), thiệt hại về tài sản tại đây đã vượt quá con số 1.000 tỷ đồng, 23 người thiệt mạng và mất tích, gần 4000 nghìn ngôi nhà bị ngập lụt.

Mưa lớn khiến nhiều vùng bị cô lập, giao thông tê liệt. Một số vùng còn mất điện, mất nước và thiếu lương thực thực phẩm. Cùng với đó là tình trạng lũ quét, sạt lở đất khiến cho nhiều người thiệt mạng, nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi.

Người nông dân hoang mang nhìn lúa non mới cấy bị ngập úng, khả năng phục hồi kém, nhiều ha hoa màu bị mất trắng. Ngoài ra lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân cũng bị hư hại nặng nề. Đường ống cấp nước sạch 800 cho TP Cẩm Phả và TP Hạ Long của Nhà máy nước Diễn Vọng cũng bị dứt gãy gây nên tình trạng mất nước chưa cho nhiều hộ dân.

Mưa lũ Quảng Ninh: Đã có 23 người chết và mất tích

Sau 3 ngày mưa lũ ở Quảng Ninh (từ 26-28/7), đã có 23 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản là trên 1.000 tỷ đồng. 

Quảng Ninh ngập nặng sau trận mưa lịch sử

Cơn mưa lịch sử khiến Quảng Ninh ngập nặng. 3 người chết, nhiều tuyến đường bị tê liệt, hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Quảng Ninh ngập lụt lịch sử, 3 mẹ con thiệt mạng

Mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày qua khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước, có nơi nước dâng cao hơn 1m, giao thông huyết mạch tê liệt, ùn tắc kéo dài.

Lũ ngập ở Vân Đồn vẫn chưa nhìn thấy nóc nhà

Lúc 15h30 chiều 29/7, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết ông vừa từ rốn lũ Bản Sen, Vân Đồn về.

Mưa lũ lịch sử tàn phá Quảng Ninh

Tính đến 18h30' ngày 28/7, mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh đã làm 15 người chết và 8 người mất tích.

Quảng Ninh ngập nặng sau trận mưa lịch sử

Cơn mưa lịch sử khiến Quảng Ninh ngập nặng. 3 người chết, nhiều tuyến đường bị tê liệt, hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Tàu hải quân chở 350 khách rời Cô Tô

16h chiều 30/7, tàu Hải quân HQ 634 đã chở 280 người trên tổng số hơn 1.500 du khách bị mắc kẹt tại Cô Tô. Đây là chuyến duy nhất trong ngày hôm nay.

Những chuyện đau lòng

Trận mưa đã để lại những hậu quả nặng nề và nỗi ám ảnh cho  không ít người dân. 

Chị Hà Mai Ngọc ở khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long cho biết, khoảng 15h, khi đang trông con ở trên tầng thì nghe tiếng hàng xóm hô hoán. Nhìn qua cửa sổ, chị thấy ngọn đồi trước cửa nhà đất lở, tràn xuống đường. Chị phải hô hoán người nhà lấy đồ đạc bế con nhỏ trèo qua tầng 2 sang nhà hàng xóm thoát ra ngoài.

Trước đó, một ngọn núi phường Cao Thắng, TP Hạ Long, cũng bất ngờ sạt lở cuốn bay 3 ngôi nhà liền kề khiến toàn bộ 9 người trong đình anh Cao Tiến Vỹ bị vùi lấp trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đã đưa 3 người ra ngoài nhưng vợ và con anh đã tử vong. Bản thân anh bị chấn thương sọ não.

Chưa hết bàng hoàng, bà Trương Thị Lê (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) vẫn không quên câu chuyện phải đưa cháu bé mới 20 ngày tuổi lên… nóc tủ quần áo để không bị nước cuốn và chồng bà đã phải phá cửa kính để vào được nhà trong ứng cứu các con.

Đội mưa tiễn 8 người một nhà bị vùi lấp trong mưa lũ

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Nhà tang lễ này tiến hành lễ an táng cùng lúc cho nhiều người như vậy.

Sơ sinh thoát chết trong lũ nhờ 'trốn' trên... nóc tủ

Bà Trương Thị Lê (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) không quên câu chuyện phải đưa cháu bé mới 20 ngày tuổi lên nóc tủ quần áo để không bị nước cuốn.

Hiện trường sạt lở vùi cả đại gia đình ở Hạ Long

Trong trận mưa lũ lịch sử này, đau lòng nhất có lẽ là vụ 9 người trong một đại gia đình bị vùi lấp ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long sáng 28/7.

Cảnh đất đá sạt lở tấn công nhà dân ở Quảng Ninh

Hàng trăm khối đất trên đồi bất ngờ sạt lở, tràn vào nhà khiến chị Ngọc phải hô hoán mẹ và chị gái bế con lên lên tầng. Cả gia đình sau đó thoát thân qua lối mái nhà hàng xóm.

16 mỏ than hư hại, ngập nặng

Hư hại nặng nề ở 16 mỏ than khi nước chảy xối xả cuốn trôi hàng tấn than ra ngoài. Ngành than phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất để tập trung cứu mỏ.

Nhiều điểm tập kết than trên địa bàn TP Cẩm Phả cũng đã bị cuốn trôi. Đặc biệt, trong hai ngày 28 và 29/7, người dân tại khu vực giáp danh phường Cẩm Phú và Cẩm Sơn như hốt được "vàng" khi đi mót than. Họ huy động phương tiện, sức người để mong vớt được một ít "lộc trời" này.


Quảng Ninh: Mưa lũ cuốn phăng 500 tỷ của ngành than

 Cập nhật từ Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam tối 29/7 cho biết, nước lũ vẫn tiếp tục tràn vào uy hiếp các mỏ. Tổn thất tăng lên từng giờ, ước tổng mức thiệt hại lên tới 500 tỷ đồng.

Mưa lũ Quảng Ninh: 16 mỏ than hư hại, ngập nặng

Trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua ở Quảng Ninh đã gây ngập lụt nghiêm trọng và hư hại nặng nề ở 16 mỏ than.

Mặc nguy hiểm, đổ ra suối vớt 'vàng đen' sau lũ lịch sử

Sau trận lũ lịch sử, nhiều điểm tập kết than trên địa bàn TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị cuốn trôi. Đặc biệt, nhiều người dân tại khu vực giáp danh phường Cẩm Phú và Cẩm Sơn như hốt được "vàng" khi đi mót than.

Mưa lũ gây vỡ hồ thải xỉ nhiệt điện Quảng Ninh

Mưa lũ quá lớn đã khiến hồ thải xỉ của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh bị "vỡ" tới 40 m tường chắn, gây tràn hàng m3 nước hồ ra ngoài môi trường, làm ngập thiết bị của công ty kho vận Hòn Gai.

Quảng Ninh: Mưa lũ cuốn phăng 500 tỷ của ngành than

 Cập nhật từ Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam tối 29/7 cho biết, nước lũ vẫn tiếp tục tràn vào uy hiếp các mỏ. Tổn thất tăng lên từng giờ, ước tổng mức thiệt hại lên tới 500 tỷ đồng.

Đại gia tặng siêu xe

Để ủng hộ đồng bào vùng lũ, một doanh nhân Quảng Ninh đã tăng siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá 16 tỷ đồng bằng hình thức bán đấu giá. 

Chiều 29/7, chủ nhân chiếc siêu xe đã bàn giao xe cùng giấy tờ cho Báo Quảng Ninh. Theo đó, mức đấu giá khởi điểm sẽ là 16 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nhân này còn ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua sự tiếp nhận của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc cũng có thư kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả Ngày đầu tiên, hưởng ứng lời kêu gọi, tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm số tiền 27 tỉ đồng.

Ngoài ra, một hình ảnh đẹp trong mưa lũ nữa là những người CSGT dầm mưa để phân làn giao thông, trợ giúp người dân vượt lũ.


Đại gia tặng siêu xe Rolls-royce 39 tỷ ủng hộ đồng bào vùng lũ

 Một doanh nhân đã ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Ninh một siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá 39 tỷ đồng bằng hình thức bán đấu giá.

Quảng Ninh ngập nặng, CSGT dầm mưa đẩy xe

Sau 2 ngày mưa lớn, các khu vực Cẩm Phả, Đông Triều, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Xúc động trước hình ảnh quân dân cùng chống lũ

Hai xe đặc chủng của Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ, hơn 100 chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 242 Quân khu 3 đã được huy động giúp dân chống lũ quét tại phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh). 

Lê Lan (tổng hợp)

Sơ sinh thoát chết trong lũ nhờ 'trốn' trên... nóc tủ

Bà Trương Thị Lê (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) không quên câu chuyện phải đưa cháu bé mới 20 ngày tuổi lên nóc tủ quần áo để không bị nước cuốn.

Sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, 8 người đã chết

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, công tác tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát ở phường Cao Thắng vẫn được tiếp tục.  

Đội mưa tiễn 8 người một nhà bị vùi lấp trong mưa lũ

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Nhà tang lễ này tiến hành lễ an táng cùng lúc cho nhiều người như vậy.

Sơ sinh thoát chết trong lũ nhờ 'trốn' trên... nóc tủ

Bà Trương Thị Lê (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) không quên câu chuyện phải đưa cháu bé mới 20 ngày tuổi lên nóc tủ quần áo để không bị nước cuốn.

Sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, 8 người đã chết

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, công tác tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát ở phường Cao Thắng vẫn được tiếp tục.  

Đội mưa tiễn 8 người một nhà bị vùi lấp trong mưa lũ

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Nhà tang lễ này tiến hành lễ an táng cùng lúc cho nhiều người như vậy.

Sơ sinh thoát chết trong lũ nhờ 'trốn' trên... nóc tủ

Bà Trương Thị Lê (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) không quên câu chuyện phải đưa cháu bé mới 20 ngày tuổi lên nóc tủ quần áo để không bị nước cuốn.

Sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, 8 người đã chết

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, công tác tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát ở phường Cao Thắng vẫn được tiếp tục.  

Đội mưa tiễn 8 người một nhà bị vùi lấp trong mưa lũ

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Nhà tang lễ này tiến hành lễ an táng cùng lúc cho nhiều người như vậy.

Sơ sinh thoát chết trong lũ nhờ 'trốn' trên... nóc tủ

Bà Trương Thị Lê (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) không quên câu chuyện phải đưa cháu bé mới 20 ngày tuổi lên nóc tủ quần áo để không bị nước cuốn.

Sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, 8 người đã chết

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, công tác tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát ở phường Cao Thắng vẫn được tiếp tục.  

Đội mưa tiễn 8 người một nhà bị vùi lấp trong mưa lũ

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Nhà tang lễ này tiến hành lễ an táng cùng lúc cho nhiều người như vậy.