Lễ hội Ná Nhèm diễn ra hôm qua tại xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Theo tiếng Tày, lễ hội có nghĩa là bôi mặt nhọ xuất hiện từ xa xưa, sau khoảng nửa thế kỷ thất truyền, năm 2012 đã được phục dựng. 

Trước đây lễ hội được tổ chức 3 năm một lần, sau khi phục dựng được tổ chức hàng năm vào đúng ngày rằm tháng Giêng, với mong ước các đức vua, thánh thần cùng phù hộ cho mọi người khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, gia súc đầy đàn.

Trong lễ hội còn tái hiện sự tích đánh giặc giữ làng, đây là lễ hội tưởng nhớ Đức thánh Cao Sơn Quý Minh là thành hoàng làng Mỏ. 

Điểm độc đáo của lễ hội là có màn bôi nhọ mặt diễn lại những trận đánh giặc Tài Ngàn thuở xưa, màn rước mô hình Tàng thinh (sinh thực khí nam) và Mặt nguyệt (sinh thực khí nữ).

{keywords}
Đúng ngày rằm tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến dự lễ hội Ná Nhèm

Ông Hoàng Minh Chuẩn, lềnh trưởng, cho biết lễ hội được người dân tái hiện gần với nguyên gốc nhất. 

Tàng thinh năm nay có độ dài khoảng 1m3, đường kính khoảng 20cm và nặng khoảng 30kg.

{keywords}
 
{keywords}
Trai tráng, phụ nữ làng Mỏ bôi nhọ mặt, chuẩn bị diễn tích xưa
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
9h sáng các cụ cao niên làm lễ trong đình làng Mỏ
{keywords}
Đám rước từ đình làng Mỏ đến miếu Xa vùn, thờ Đức thánh Cao Sơn Quý Minh

 

{keywords}
Các loại cây lúa, ngô, khoai, thiên tuế... được rước cùng
{keywords}
 Sau các lễ rước bài vị, tàng thinh và mặt nguyệt được rước khỏi đình làng

 

{keywords}
Dọc đường, các điệu múa Sĩ Nông Công Thương được tái hiện
{keywords}
12 trai tráng bôi mặt nhọ tái hiện các trận đánh giữ làng
{keywords}
 

Quang Vinh

Khai hội Minh Thề: Vắng chưa từng thấy

Khai hội Minh Thề: Vắng chưa từng thấy

Lễ hội Minh Thề (hội thề không tham nhũng) sáng nay chính thức khai hội nhưng lượng người đến dự lễ vắng hẳn so với mọi năm.