 |
Thành cầu với thế ngồi "lạ" để đôi bạn trẻ hóng mát |
 |
Trên cầu Nhật Tân cả 2 chiều lưu thông, mỗi tối có vài trăm thanh niên dừng đỗ, trèo ra trèo vào thành cầu mà không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý |
 |
Đến 22h, đèn trên cầu dần tắt, nhưng vẫn còn những bạn trẻ dừng đỗ trên cầu |
 |
Nhiều bạn trẻ còn leo ra ngoài hành lang cầu bất chấp nguy hiểm |
 |
Ngồi bên ngoài hành lang cầu hóng mát như không hề thấy sự nguy hiểm |
 |
Với hành vi dừng đỗ phương tiện trên cầu, leo ra ngoài hành lang cầu, cơ quan chức năng có thể xử phạt |
 |
Lên cầu Nhật Tân để "tự sướng" vài kiểu ảnh độc, lạ |

Những ngày nắng nóng gần 40 độ, người Hà Nội xoay xở tìm cách "hạ nhiệt". Dù "bể bơi" khổng lồ hồ Tây cắm biển cấm vẫn không ngăn được dòng người.

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

Giấc ngủ trưa quý giá dưới hầm đường bộ giúp đôi vợ chồng công nhân có sức làm việc những ngày nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội.

Nắng nóng gay gắt ngay từ đầu hè khiến nhiều người phải mặc đồ kín mít khi ra đường, nhiều người tìm tới công viên, cạnh hồ nước trải chiếu ngủ trưa.

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

Ao làng Thiên (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) được người dân góp tiền cải tạo thành một bể bơi khổng lồ, người dân được bơi lội thỏa thích miễn phí.
P.Trần