- Để tránh cảnh chen lấn trong đêm, nhiều người quyết định đi chợ Viềng sớm khiến các ngả đường ken cứng từ chiều nay, mùng 7 Tết.

XEM CLIP: 

Đêm mùng 7, rạng sáng 8 tháng Giêng chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) mới khai hội, tuy nhiên, trước giờ chợ họp phiên chính nhiều tiếng đồng hồ, dòng người từ khắp nơi đã đổ về ken cứng các ngả đường.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

Càng về cuối giờ chiều, dòng người đổ về chợ Viềng ngày càng đông. Các ngả đường từ Hà Nam về, Ninh Bình sang tắc nghiêm trọng, lực lượng Công an Nam Định phải căng mình điều tiết. 

{keywords}
Dòng người vật lộn thoát khỏi tắc. Ảnh: Trần Thường

  

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

Từ 14h chiều, đoạn đường Trần Huy Liệu từ TP Nam Định dẫn đến chợ Viềng ở xã Kim Thái đã đông nghẹt người và phương tiện qua lại. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau thành dãy dài, nhích từng chút một. Quốc lộ 38B cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài hơn 1km. 

{keywords}
Ông bố cõng con bất lực không thể thoát khỏi cảnh ùn tắc. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến

 

{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến

 

{keywords}
Nghìn người đi chợ Viềng bị mắc kẹt. Ảnh: Trần Thường

  

{keywords}
Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Lối dẫn vào chùa Tiên Hương cũng ùn tắc. Ảnh: Trần Thường

 

Xuất phát từ tục lấy may đầu năm, người dân quanh vùng đem theo những sản vật của gia đình như cây cảnh, nông cụ và đồ gia dụng cũ đem bán với quan niệm bán rủi, mua may.  

{keywords}
Nhiều người phải đi bộ 3-4km mới vào được chợ Viềng. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Tuyến QL10 chạy qua xã Cộng Hòa đến xã Kim Thái (Vụ Bản) dẫn đến chợ Viềng cũng tắc trầm trọng. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
17h30, bên trong phủ Dầy không thể di chuyển
{keywords}
Nghìn người chôn chân trong mưa rét trên đường đến chợ Viềng

Năm nay, để tránh cảnh chen lấn trong đêm, nhiều người dân đã đi chợ Viềng ngay từ chiều mùng 7 Tết. Ông Nguyễn Quang Hải 47 tuổi, quê ở Hà Nam cho hay, năm nào ông cũng cùng gia đình đi chợ Viềng mua cây lấy may đầu năm.

{keywords}
Người dân nhích tùng tý một tại khu vực chợ Viềng. Ảnh: Nhị Tiến

18h, dòng người vẫn ùn ùn đổ về chợ Viềng trong cơn mưa....

{keywords}
Nghìn người chôn chân trong mưa rét trên đường đến chợ Viềng
Nửa đêm tắc cứng chợ Viềng, dân đội mưa băng ruộng

Nửa đêm tắc cứng chợ Viềng, dân đội mưa băng ruộng

Đã nửa đêm, quốc lộ 56 dẫn đến chợ Viềng, Nam Định vẫn ùn tắc nghiêm trọng, người dân đội mưa, tìm cách băng qua ruộng.

Chen nhau nghẹt thở tại chợ Viềng, tắc dài hàng km

Chen nhau nghẹt thở tại chợ Viềng, tắc dài hàng km

Chiều tối nay, mùng 7 Tết, du khách thập phương về du xuân chợ Viềng, Nam Định lên đến hàng vạn người.

Lạ mắt các 'nàng' trâu cõng chó đi cày tịch điền

Lạ mắt các 'nàng' trâu cõng chó đi cày tịch điền

Những con trâu được biến thành bức tranh di động sặc sỡ trong lễ hội Tịch điền - xuống đồng đầu năm (Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam).

'Vua' 90 tuổi đi cày đầu năm ở lễ Tịch điền

'Vua' 90 tuổi đi cày đầu năm ở lễ Tịch điền

Lễ hội Tịch điền diễn ra sáng nay (mùng 7 Tết) tại chùa Đọi, kỷ niệm 1.031 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi.

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Chiều nay, mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh xem hội vật cầu duy nhất trong năm.

Nhị Tiến - Trần Thường