Nhiều người đang ở trong căn nhà cấp 4 liền kề một công trình xây dựng trụ sở ngân hàng một phen hoảng loạn tháo chạy khi nền nhà bỗng nhiên sụp xuống, rung lắc mạnh.

Sự việc xảy ra chiều 14/4, tại một ngôi nhà cấp 4 trong hẻm 20 Võ Văn Kiệt (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM).

{keywords}

{keywords}
Căn nhà bị sụt lún rộng khoảng 30m2, là nơi bán nước giải khát. Nhiều đồ đạc, bàn ghế, tủ lạnh nghiêng đổ, tường nứt toác.

Vào khoảng 13h, nhiều người đang ở trong căn nhà thì nghe va chạm mạnh. Căn nhà rung lắc, nền nhà bỗng nhiên sụp lún xuống.

“Tôi đang rửa ly thì nền nhà sụt xuống, đồ đạc ngã đổ khắp nơi. Quá sợ hãi, tôi hét lớn để người thân trong nhà biết, chạy thoát thân” - chị Phan Thị Phúc Hải (23 tuổi) bàng hoàng kể lại.

Quan sát của PV tại hiện trường, căn nhà bị sụt lún rộng khoảng 30m2, là nơi bán nước giải khát. Nền nhà bị sụp sâu, đồ đạc, bàn ghế, tủ lạnh nghiêng đổ, tường nứt toác.

{keywords}
Công trình xây dựng trụ sở của một ngân hàng nằm liền kề căn nhà

Điều đáng nói, gần căn nhà này có công trình xây dựng trụ sở của một ngân hàng. Nhiều người nghi vấn công trình đang thi công nền, móng gây ra vụ sụp lún nói trên.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan có mặt lập biên bản và tìm biện pháp khắc phục.

Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ