- Hàng chục em nhỏ nhào lộn, xoay vòng nhảy xuống nước giải nhiệt mùa hè tại hồ nước 1.000 năm tuổi ở chùa Thầy.

XEM CLIP:

Vào mỗi buổi chiều nắng nóng, hàng trăm trẻ nhỏ ở làng Đa Phúc và làng Thụy Khuê lại nô nức cùng bố mẹ đi bơi ở hồ Long Trì nằm trong khuôn viên khu di tích chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội). 

Hồ Long Trì nằm trên địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, mực nước sâu từ 1,5-2 m phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn đến bơi. Người dân cho biết hồ trước đình và chùa Thầy được làm từ thời nhà Lý, cũng không tính hết được bao nhiêu đời người dân đã sinh hoạt ở đây. Giữa hồ có một mái đình được dựng lên trước đây là nơi tổ chức múa rối nước nghệ thuật. Chính quyền xã Sài Sơn đã cho tát nước, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về, người dân tới tắm rất đông.

Những người tới để giải nhiệt chủ yếu là các em thiếu nhi độ tuổi từ 5-15, có cả em nhỏ chưa biết bơi cũng được phụ huynh dẫn tới dạy.

Trẻ em dưới 10 tuổi được trang bị sắm thêm áo phao. Lớn hơn thì không sử dụng phao và tắm từng tốp ở quanh hồ, có rất nhiều em còn bơi ra mái đình múa rối nước của làng.

{keywords}
Diện tích rộng, thế dựa núi, những hàng cây cao rợp bóng mát xung quanh biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để giải nhiệt vào mùa hè
{keywords}
Đây là hồ nước lớn có từ thời nhà Lý. Trước đây, người dân từng trồng sen trong hồ nhưng nay đã bỏ để mọi người có thể đến tắm mát
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 Trẻ em được phụ huynh dẫn đi tắm mát, lứa tuổi dao động từ 5-15 tuổi. Các em nhỏ dưới 10 tuổi được bố mẹ sắm áo phao 
{keywords}
Các bé gái cũng được bố mẹ cho ra đây tắm mát. Vì được tiếp xúc với nước từ nhỏ nên tất cả đều mạnh dạn và tự tin
{keywords}
Thanh thiếu niên tụ tập từng tốp nô đùa trong làn nước mát 
{keywords}
Những pha lấy đà, lộn nhào, nhảy xuống hồ điêu luyện của trẻ em
{keywords}
Những màn nhảy đẹp mắt được sự cổ vũ của đông đảo bạn bè
{keywords}
 
{keywords}
Các em được tắm thoải mái với sự giám sát của cha mẹ
{keywords}
Một pha khá mạo hiểm, một em làm trụ cho các bạn bật nhảy trên mặt nước
{keywords}
Thi bơi khá gay cấn
{keywords}
Hệ thống nước thải của các nhà xung quanh cũng được chuyển hướng, không xả vào hồ để giữ nước được sạch sẽ
{keywords}
Khi những ao hồ trong xã Sài Sơn dần bị lấp thì lượng người đổ về hồ Long Trì càng nhiều
{keywords}
Em nhỏ chưa biết bơi được bố mẹ sắm cho áo phao để đảm bảo an toàn. Trong ảnh là bé Nho, 3 tuổi, đang vẫy vùng trong làn nước mát
{keywords}
Trẻ nhỏ tắm dưới ao, người lớn đánh mắt dõi theo trên bờ

 

Chùa Thầy nằm ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km về phía Tây nam, đi theo đường đại lộ Thăng Long. Chùa được xây dựng vào thời Lý Nhân Tông (1072-1127) lưu dấu tu hành của một vi cao tăng thời Lý - Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Được sự che chở của núi Sài Sơn, khuôn viên rợp bóng mát của những tán cây cổ thụ, trước mặt lại có hồ nước rộng Long Trì khiến cho không khí ở đây luôn mát mẻ mặc cho mùa hè nhiệt độ có thể lên đến 39-40 độ. 
Thanh niên nhảy cầu từ độ cao 20m xuống tắm giải nhiệt

Thanh niên nhảy cầu từ độ cao 20m xuống tắm giải nhiệt

Trời nắng nóng khiến người dân bất chấp nguy hiểm ùn ùn đổ về các bãi tắm tự phát để giải nhiệt.

 

Nam thanh nữ tú và chó cưng ở 'bể bơi' lớn nhất Hà Nội

Nam thanh nữ tú và chó cưng ở 'bể bơi' lớn nhất Hà Nội

Những ngày nắng nóng gần 40 độ, người Hà Nội xoay xở tìm cách "hạ nhiệt". Dù "bể bơi" khổng lồ hồ Tây cắm biển cấm vẫn không ngăn được dòng người.

Đứng tim nhìn phượt thủ liều leo núi Đá Chồng chênh vênh bên vực sâu

Đứng tim nhìn phượt thủ liều leo núi Đá Chồng chênh vênh bên vực sâu

Nhiều nhóm thanh niên bất chấp nguy hiểm leo lên núi Đá Chồng bên vực sâu tại phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Thảm cảnh hồ điều hòa giữa Hạ Long bị 'bức tử'

Thảm cảnh hồ điều hòa giữa Hạ Long bị 'bức tử'

Hồ Cô Tiên (phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh) được xây dựng để điều hòa không khí, giải nhiệt, nay đang bị ô nhiễm nặng.

Thanh niên gặm cỏ, nhảy xuống hồ Thiền Quang

Thanh niên gặm cỏ, nhảy xuống hồ Thiền Quang

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường nhảy xuống hồ Thiền Quang, sau khi được đưa lên bờ thì ăn nói lảm nhảm và có hành động gặm cỏ.

Nắng gắt đầu mùa, người Hà Nội ngột ngạt trải chiếu ngủ ven hồ

Nắng gắt đầu mùa, người Hà Nội ngột ngạt trải chiếu ngủ ven hồ

Nắng nóng gay gắt ngay từ đầu hè khiến nhiều người phải mặc đồ kín mít khi ra đường, nhiều người tìm tới công viên, cạnh hồ nước trải chiếu ngủ trưa.

 

Sau 2 cái chết, dân vẫn đổ ra hồ Linh Đàm 'giải nhiệt'

Sau 2 cái chết, dân vẫn đổ ra hồ Linh Đàm 'giải nhiệt'

Không có người giám sát, không có đội cứu hộ, biển cảnh báo thì thưa thớt trong khi mực nước có chỗ sâu tới hơn chục mét...

Thành Nam