Chị Huệ chủ quán cà phê Muối trên phố Tông Đản cho biết: “Nhà tôi có 4 quán, mỗi quán chỉ giữ lại 1 nhân viên pha chế kiêm bán phục vụ khách mang về. Bán hàng số lượng ít, tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả đều nên cũng khó khăn. Mong nhất bây giờ mọi thứ bình thường trở lại...”.

{keywords}

Quán cà phê chấp hàng tốt yêu cầu của Hà Nội, chỉ bán mang về, đang lau dọn bàn ghế dù không có khách.

Quán cà phê của chị Huệ những lần giãn cách trước chấp hành nghiêm yêu cầu của chính quyền, bàn ghế kê cách nhau 2m, có vách kính ngăn cách.

Chung hoàn cảnh, anh Nguyễn Đức Thuận, chủ quán cà phê trên phố Cù Chính Lan chia sẻ: nếu không dịch giã thì một mình tôi vừa pha chế, vừa bán hàng kiêm trông xe cũng đủ ăn. Nay bán mang về ngày được mấy cốc cà phê, tôi đóng cửa quán luôn. Cũng may chủ nhà giám giá cho thuê nên cố gắng bám trụ chờ ngày được bán hàng trở lại.

Trường hợp anh Đông chủ quán cà phê Đạt trên phố Bà Triệu còn bí bách hơn: Giá thuê mặt bằng trên phố rất cao, chủ nhà thu tiền thuê trước cả năm rồi, “mỗi ngày tôi cũng túc tắc mở cửa bán mang về được hai chục cốc cà phê giữ chân khách quen”. 

Chung tay chống dịch, chấp hành tốt chủ trương của thành phố nên quán chỉ bán mang về, chị Đào Thị Nhung chủ quán cà phê Nhất Long trên phố Vương Thừa Vũ tâm tư: “Mong mọi người chấp hành tốt 5K, đầy lùi dịch Covid -19 để sinh họat bình thường, chúng em sớm được bán hàng trở lại...”.

Từ 12h ngày 25/5, chính quyền Hà Nội yêu cầu tất cả các dịch vụ kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Sau ba tuần thực hiện, đa phần chủ quán ăn uống, nhà hàng chấp hành tốt chủ trương của thành phố. Tâm tư của bà con kinh doanh muốn chung tay góp sức đầy lùi dịch Covid - 19, ổn định kinh doanh trở lại.

{keywords}

Chị Mai, nhân viên quán cà phê trên phố Tông Đản vệ sinh bàn ghế, mong sớm được bán hàng trở lại.

 

{keywords}

Quán cà phê bán mang về của anh Thuận phải đóng cửa vì ế ẩm 

 

{keywords}

Một quán cà phê trên phố Bà Triệu chất đống bàn ghế, duy trì một nhân viên pha chế phục vụ khách mua mang về

{keywords}

Hàng quán khắc khoải, mong chờ ngày được bán hàng chở lại. Ảnh chụp một quán cà phê trên phố Bà Triệu với hàng rào ngăn cách, không cho khách ngồi, chỉ bán mang về.

 

{keywords}

Hệ thống thương hiệu cà phê này đóng cửa, chấp hành chủ trương của TP Hà Nội chờ ngày bán hàng trở lại

 

{keywords}

Khách vắng, chị Nhung cùng con trai thong thả ăn trưa 

 

{keywords}

Quán cơm rang, phở xào trên phố Vương Thừa Vũ chỉ đông khách mỗi buổi trưa, doanh thu giảm còn một nửa

Nguyên Trí

Người Hà Nội tranh thủ ăn phở, cắt tóc trước 12 giờ trưa

Người Hà Nội tranh thủ ăn phở, cắt tóc trước 12 giờ trưa

Sáng nay (25/5), người dân thủ đô tranh thủ ăn phở, uống cà phê, cắt tóc trước giờ Hà Nội tạm dừng các dịch vụ nói trên để phòng chống dịch Covid-19.