- Không điện, không nước sạch, cầm hơi bằng những gói mì tôm... Đêm ở rốn lũ Tân Hóa một cách không thể khác hơn.

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình được xem là địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất của trận lũ khi gần như 100% nhà dân bị nước lũ nhấn chìm.

Đêm qua, hầu hết các thôn của xã Tân Hóa vẫn đang chìm trong nước lũ.

XEM CLIP:

{keywords}

Khuôn mặt bần thần của một em nhỏ ngồi trên thuyền độc mộc giữa màn đêm

Nước lũ rút nhưng rất chậm. Hàng trăm hộ dân vẫn phải ẩn mình trên nóc nhà. Mì tôm vẫn là thực phẩm chính giúp họ chống chọi với cái đói.

Còn 2 bao lúa ướt

Sau gần 4 ngày bị cô lập, thực phẩm của người dân địa phương cũng đang dần cạn kiệt.

{keywords}

Ẩn mình trên mái nhà chờ nước rút

Chúng tôi được anh Hoàng Văn Tùng (32 tuổi) dùng thuyền đưa đi một vòng quanh thôn Cổ Liêm. 

Dường như không ai ngủ, trên những nóc nhà ánh đèn vẫn leo lét, thi thoảng lại gặp người chèo thuyền đi lại.

{keywords}

Dù trời đêm đã khuya nhưng nhiều người vẫn chèo thuyền hỏi thăm nhau và xin thực phẩm

Anh Tùng kể, đêm mưa lớn, lũ về, chỉ trong chốc lát cả xã đã chìm trong biển nước. Mọi người hoảng loạn, í ới gọi nhau, tất bật chuyển đồ đạc, tài sản lên cao nhưng không kịp.

Có người trong lúc dắt trâu lên núi để tránh lũ thì bị nước cuốn trôi hiện giờ vẫn chưa tìm thấy.

“Đã từng nhiều lần ngập lụt nhưng lần này quá nhanh chú ạ”, anh Tùng nói.

Nhà chị Cao Thị Thắm (40 tuổi) chẳng còn chỗ, trên nóc 4 con người đang ngồi tụm lại với nhau cùng với đồ đạc và mấy bao lúa còn sót lại.

Chị Thắm chia sẻ, cả mùa làm ruộng giờ chỉ còn lại 2 bao lúa ướt. Nếu không được phơi thì mai kia cũng hư nốt. Lợn, gà cũng bị cuốn trôi hết sạch.

Chị Nguyễn Thị Vui (31 tuổi) đang ngồi trên nóc nhà nói vọng ra: “Mấy ngày qua cả nhà ăn mỳ tôm. Có lúc phải ăn mỳ tôm sống chứ không nấu được. Hôm nay, mỳ tôm cũng hết. May lúc tối có chú cho mấy gói để ăn qua bữa”.

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Vui lo âu giữa mênh mông nước

Trong màn đêm những đứa bé yếu ớt, mặc bộ đồ lót ướt nhèm, đôi bàn tay nhỏ bé cũng đang chèo thuyền để sang nhà hàng xóm xin thực phẩm.

Em Đặng Văn Hiếu (16 tuổi) cho biết: “Đồ áo, sách vở bị trôi hết. Cháu chỉ còn một bộ đồ đang mặc này. Cháu đang đi qua nhà bác Hải xin ít lương khô”.

{keywords}

Em Đặng Văn Hiếu chèo thuyền giữa đêm đi xin lương thực

Tiếng mái chèo nhè nhẹ, Hiếu dần khuất trong bóng tối giữa biển nước mênh mông. Phía xa xa những ánh đèn trên những con thuyền độc mộc khác cũng đang í ới gọi nhau “ăn chưa, đói không”.

Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi. Nhưng trận lũ đã cướp đi tất cả trâu, bò, lợn gà, lúa và hoa màu.

Anh Phan Công Hải (40 tuổi) đăm chiêu: “Hết rồi chú ạ! Còn gì nữa đâu. Nhà nông thì trông vào hạt thóc, bắp ngô, nuôi con gà, con vịt giờ chẳng còn gì. Ngày mai nước rút cũng không biết xoay xở ra sao…”.

Đến 0h ngày 17/10, khắp thôn vẫn có tiếng thì thào, ánh nến le lói trên những nóc nhà. Dường như, không ai có thể ngủ. Họ đang chờ đợi nước rút để trở lại cuộc sống.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống biển nước đục ngầu khiến khung cảnh nơi đây thêm hoang tàn.

{keywords}

2 em nhỏ được bố đưa đến nhà ông bà để qua đêm

{keywords}

Một người đàn ông chèo thuyền đến điểm lấy lương thực

{keywords}

Ba bà cháu nhìn ra biển nước

{keywords}

Em Nguyễn Thị Vân đang ăn tối trên mái nhà ngượng ngùng khi PV chụp hình

{keywords}

Vui mừng nhận lương thực từ người thân

Theo Chủ tịch xã Tân Hóa Hồ Thanh Đá, nước lũ bắt đầu tràn về xã từ rạng sáng 13/10, đến ngày 15 thì bắt đầu dâng cao, gây ngập lụt nặng.

“Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ 7 thôn của Tân Hóa bị lũ nhấn chìm, trong đó bị ngập lụt sâu nhất là thôn 3, thôn 4 với mực nước dâng từ 4-6m.

Một người trong quá trình di chuyển tài sản đã bị nước lũ cuốn đi, hiện vẫn chưa tìm thấy”.

Văn Bình - Quang Thành