- Hàng trăm người dân làng An Định (Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) ra đình làng dự lễ hội “lấy đỏ”, mong muốn mọi điều tốt đẹp, may mắn đến với gia đình trong năm mới.

XEM CLIP:

Tối 11/1 âm lịch hàng năm, tại đình làng An Định người dân lại tổ chức hội lấy lửa (hay còn gọi là lấy đỏ). Toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được phúng lên đình trong dịp Tết sẽ được đem đốt và phân phát cho người dân.

Thực chất đây là buổi lễ "giã hội" kết thúc toàn bộ các lễ hội của làng trong dịp đầu năm mới. Theo sử sách ghi lại, các lễ hội của làng An Định bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết, chính hội từ mùng 8. Sau khi tất cả các lễ hội diễn ra, vào ngày 11 Tết, chức sắc trong làng sẽ tổ chức "giã hội".

Ông Nguyễn Văn Phú (72 tuổi, chủ từ đình làng) cho biết tuc lệ đã có từ lâu đời truyền lại cho đến tận ngày nay. Nghi lễ bắt đầu bằng tiếng chuông, trống "gọi" các bô lão ra làm lễ, xin lộc sau đó rước lộc ra sân đình hóa cho người dây lấy mang về nhà với ý nghĩa mang lại hạnh phúc, ấm no, bắt đầu năm làm việc mới thành công. Số lượng vàng mã được chia đều ra 2 bàn, ước chừng khoảng 30-40kg vàng mã/bàn do người dân dâng cúng.

Khác biệt lớn so với các lễ hội khác, dù có đến hàng trăm người cùng vào xin lửa nhưng không có cảnh chen lấn hay xô đẩy để lấy lửa, thậm chí, người dân trong làng còn chia lửa cho nhau. Người ở trong chia cho người ở ngoài, người ở gần lấy cho người ở xa… thể hiện tình làng nghĩa xóm thân thiện.

{keywords}
20h, các nghi lễ được thực hiện tại đình làng bởi các cụ cao niên của làng An Định, tiếng trống, chiêng "gọi" người dân chuẩn bị ra lấy lửa
{keywords}
Hàng chục cân vàng mã được đốt trong buổi tối là do người dân cúng tiến
{keywords}
Người dân trong làng đến nhận hương để lấy lửa
{keywords}
8 vị cao niên làm lễ xin lộc thánh
{keywords}
Vàng mã được mang ra sân đình chuẩn bị làm lễ hóa vàng, châm lửa
{keywords}
Hàng trăm người dân đứng kín sân để chờ lấy lửa mang về nhà
{keywords}
Người dân An Định quan niệm rằng xin lửa mang về nhà là xin được lộc thánh về để có được nhiều may mắn, thịnh vượng trong năm mới
{keywords}
Ngọn lửa bùng lên dữ dội giữa sân đình, xung quanh hàng trăm người châm hương vào lấy lửa
{keywords}
 
{keywords}
Khi đống lửa bùng lên, người lớn, trẻ nhỏ... đồng loạt lao vào châm hương
{keywords}
Người lớn xin lửa để mong làm ăn phát đạt, người già để cầu mong sức khỏe, trẻ em cầu một năm mới học giỏi
{keywords}
Hơi nóng hầm hập toả ra từ đống lửa khiến việc châm hương rất khó khăn
{keywords}
Ai cũng cố xin 1 chút để về cắm lên bàn thờ với hi vọng cả năm có nhiều đỏ
{keywords}
Khi đã châm được hương, mọi người mau chóng mang về nhà mình
{keywords}
Anh Nguyễn Văn Tính dẫn theo con trai đi lấy "đỏ", do nhà xa anh phải đi xe máy để hương kịp cháy khi về đền nhà
{keywords}
 
{keywords}
Lửa cháy tại sân đình chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút rồi sẽ tàn. Những người đến sau thường phải thổi than hồng lấy “lộc rơi lộc vãi'
{keywords}
Chị Lê Khánh Hằng là một trong những người đầu tiên mang được hương châm ở đình làng về thắp lên ban thờ của gia đình với mong muốn gia đình khỏe mạnh, thành công trong năm mới
Hàng vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Hàng vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Hàng vạn người từ khắp nơi trong cả nước đã cùng đổ về làng Bát Tràng (Hà Nội) làm lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá.

Du khách bất ngờ vì phí lên Yên Tử cao

Du khách bất ngờ vì phí lên Yên Tử cao

Thu phí trở lại sau 10 năm miễn phí, ngày 10 tháng Giêng khai hội Yên Tử (Quảng Ninh), nhiều du khách bất ngờ vì mức phí cao.

Hotboy Hà Nội mặt hoa da phấn múa 'con đĩ đánh bồng'

Hotboy Hà Nội mặt hoa da phấn múa 'con đĩ đánh bồng'

Các chàng trai mặt hoa da phấn, xúng xính áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, mắt đưa tình, miệng cười trong những bước nhảy linh hoạt khiến người xem thích thú.

Vết khắc xấu xí, tiền lẻ dúi đầy khe chùa Đồng

Vết khắc xấu xí, tiền lẻ dúi đầy khe chùa Đồng

Nhiều du khách chen nhau xoa tiền vào tượng đồng, chiêng đồng, thả, dúi tiền lẻ tại các am thờ, khe hở chùa Đồng Yên Tử.

Nghìn người chôn chân trong mưa rét trên đường đến chợ Viềng

Nghìn người chôn chân trong mưa rét trên đường đến chợ Viềng

Để tránh cảnh chen lấn trong đêm, nhiều người quyết định đi chợ Viềng sớm khiến các ngả đường ken cứng từ chiều nay, mùng 7 Tết.

'Vua' 90 tuổi đi cày đầu năm ở lễ Tịch điền

'Vua' 90 tuổi đi cày đầu năm ở lễ Tịch điền

Lễ hội Tịch điền diễn ra sáng nay (mùng 7 Tết) tại chùa Đọi, kỷ niệm 1.031 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi.

Trần Thường - Đình Hiếu