- Chiều nay, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể được tìm thấy bên bờ sông Âm là thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Việc xác định danh tính trên cơ sở kết quả phân tích mẫu ADN được gửi ngay sau khi tìm kiếm thấy thi thể.

Thi thể thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.được tìm thấy bên bờ sông Âm ngày 16/10.

Mòn mỏi đợi tin con trong vô vọng

Từ ngày nghe tin con trai là thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972, Chính trị viên đồn Biên phòng Yên Khương, Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi khi đang cùng đồng đội hỗ trợ người dân địa phương chống lũ, bà Bùi Thị Xuân (80 tuổi), ngày đêm mòn mỏi chờ tin con trong vô vọng.

{keywords}
Bà Xuân, mẹ thượng tá Cường khóc hết nước mắt chờ tin con

Trong ngôi nhà nhỏ ở khu phố Thu Hảo, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, không ai cầm được nước mắt.

Ngồi bên cạnh bà nội, cháu Cao Đăng Trung Kiên nghẹn ngào, bố trước đóng quân trong Đồng Tháp, mới chuyển về Thanh Hóa được hơn 5 năm.

Lúc mới chuyển ra, bố em công tác trên Mường Lát, sau đó chuyển xuống Lang Chánh. Bố đi suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Bố mới về tổ chức trung thu cho em gái rồi lại vội vàng ra đi làm nhiệm vụ.

“Tối 10/10, khi ấy trời mưa rất to, linh cảm chuyện chẳng lành, mẹ cháu sốt ruột gọi điện cho bố mãi nhưng không được, sau đó thì nhận được tin đồn biên phòng báo bố cháu bị nước lũ cuốn trôi”, cháu Kiên kể.

{keywords}
Ngôi nhà của đại uý Chủng ở Nông Cống

Tiếp tục tìm kiếm đại úy Chủng

Hiện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đang tiếp tục triển khai lực lượng và phương tiện dọc hai bờ suối Bôn và sông Âm để tìm kiếm Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Ông Lê Tất Ảnh (bố vợ đại úy Chủng) thở dài, hai vợ chồng lập nghiệp rất vất vả với công việc. Hết điều chuyển vào Nam rồi lại ra Bắc. Có được tấc đất, xây được cái nhà thì hai vợ chồng đã gần như cạn kiệt về kinh tế, đến nay còn nợ chưa trả hết...

Đồn Biên phòng Yên Khương là đơn vị đại úy Chủng mới chỉ lên nhận nhiệm vụ tròn 1 tháng thì gặp nạn. 

Do lòng sông Âm, đoạn qua huyện Ngọc Lặc, nước dâng cao, có chỗ sâu hơn 10 m nên đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Vỡ đê Chương Mỹ: Người Hà Nội rửa bát, tắm giặt bằng nước lũ

Vỡ đê Chương Mỹ: Người Hà Nội rửa bát, tắm giặt bằng nước lũ

Một số xã tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước, người dân phải sử dụng cả nước lũ để rửa bát, tắm giặt.

Lộ hố tử thần sâu hoắm trên quốc lộ sau mưa lũ

Lộ hố tử thần sâu hoắm trên quốc lộ sau mưa lũ

QL47 nhiều đoạn qua bản Lửa (Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở chiếm 2/3 mặt đường tạo thành hố tử thần sâu hoắm.

Ai chỉ đạo lao máy xúc tiền tỷ chặn dòng lũ, cứu đê?

Ai chỉ đạo lao máy xúc tiền tỷ chặn dòng lũ, cứu đê?

Tuyến đê sông Cầu Chày bị vỡ, trong lúc cấp bách, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo lao máy múc xuống sông để cứu đê.

Công an, bộ đội ngâm mình trong nước giúp dân chạy lũ

Công an, bộ đội ngâm mình trong nước giúp dân chạy lũ

Nhiều tuyến đê ở Thanh Hóa bị tràn, nước ngập băng xóm làng, các chiến sĩ công an, bộ đội đã lăn xả, tìm mọi cách để giúp dân chạy lũ.

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Khủng khiếp, bất ngờ, tàn khốc, tang thương... Đó là những tính từ được lặp đi lặp lại khi những trận lũ đổ về.

Lê Anh