Khoảng 20 tháng Chạp (âm lịch) hàng năm là thời điểm các tiểu thương bán hoa Tết từ các tỉnh miền Tây đổ về bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) bày bán.

Năm nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các tiểu thương nơi đây phập phồng lo sợ người mua sẽ thưa vắng hơn mọi năm.

Mấy ngày qua, số hoa bày bán ở dọc bến Bình Đông không nhiều như mọi năm. Lượng ghe, thuyền chở hoa Tết cũng không tấp nập như trước đây. Nơi đây vẫn bày bán các loại hoa quen thuộc ngày Tết như mai, vạn thọ, hoa giấy, cúc mâm xôi...

{keywords}

Anh Lữ Long Hoà cho biết, giá thuê mỗi gốc mai trưng Tết từ vài triệu đến vài chục triệu đồng

Anh Thành, quê Bến Tre làm nghề trồng và bán mai mấy chục năm cho biết, anh đem mấy trăm gốc mai lên TP.HCM để bán và cho thuê nhưng tình hình dịch bệnh nên lo sẽ khó bán hơn mọi năm.

Cùng quê Bến Tre, anh Lữ Long Hoà cũng cho biết, số mai đem lên bến Bình Đông bày bán ước tính khoảng 15 tỷ. Mỗi gốc mai có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Khách mua mai ít mà mua để thuê trưng tết thì nhiều. Mỗi cây thuê cũng vài triệu đến vài chục triệu.

"Dịch bệnh làm người bán bấp bênh, nhưng cũng ráng chăm sóc cho cây ra hoa cho đẹp, lỗ cũng đành chịu vì đã lỡ theo nghề rồi" - anh Hoà chia sẻ.

 

{keywords}

Những ghe chở hoa Tết bày bán ở bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM

Anh Nguyễn Minh Tâm bận rộn đưa số cây mai, hoa giấy, hạnh... từ ghe lên bến Bình Đông cho biết, năm ngoái anh bán đến mùng 1 Tết mới về nhà, tính lại lỗ 50 - 70 triệu đồng.

"Năm nay dịch bệnh không biết có lấy lại vốn được không", anh Tâm than thở. Anh Tâm nói vì nghề cha truyền con nối đã 3 đời nên lỗ lời gì cũng phải theo.

Lượng người mua ở bến Bình Đông cũng không nhiều dù giá cây cảnh không tăng nhiều so với mọi năm. Các tiểu thương bán hoa Tết vẫn chờ đợi và hy vọng bán được nhiều hàng khi sát Tết.  

{keywords}

Lượng ghe chở hoa đến bến Bình Đông không nhiều như mọi năm

 

{keywords}
Hoa mai vẫn là mặt hàng được bày bán nhiều nhất ở chợ hoa

 

{keywords}
Thời tiết thuận lợi giúp hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán sắp tới

 

{keywords}
Người dân vận chuyển hoa lên bến Bình Đông bán

 

{keywords}
Anh Nguyễn Minh Tâm cho biết, nhà ba đời theo nghề trồng hoa kiểng nên lỗ lời gì cũng phải theo

 

{keywords}
Người dân chọn mua cây kiểng tại bến Bình Đông 

 

{keywords}
Những chậu vạn thọ được bày bán

 

{keywords}
Năm Tân Sửu, có nhiều cây kiểng trang trí hình con trâu bày bán tại bến Bình Đông 

 

{keywords}
Mỗi sạp hoa ở đây được thuê với giá 6 triệu đồng bán đến tận Tết

 

{keywords}
Bến Bình Đông không nhộn nhịp như mọi năm khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp 

 

{keywords}
Tiểu thương tưới hoa

 

{keywords}
Nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh, hỏi giá nhiều hơn là mua cây cảnh

 

{keywords}
Anh Nguyễn Văn Tuấn, quê Bến Tre cho biết mấy ngày nay khách tìm mua cũng không nhiều

 

{keywords}
Mỗi chậu hoa giấy có giá từ 200.000 đồng đến vài triệu 

 

{keywords}
Anh Tuấn cũng như các tiểu thương nơi đây đều lo lắng vì dịch bệnh ảnh hưởng đến sức mua 

 

{keywords}
Những chậu hoa giấy còn trên thuyền chưa được đưa lên bến bày bán

Tiến Tùng

Viễn cảnh trắng tay ở làng đào nằm trong khu phong tỏa Covid-19

Viễn cảnh trắng tay ở làng đào nằm trong khu phong tỏa Covid-19

Nằm trong diện phong tỏa, cách ly, làng trồng đào thôn Trại Trống, xã Hoàng Tiến, TP Chí Linh, Hải Dương rơi vào cảnh thiệt hại chục tỷ đồng.