Từ lúc nghe tin chồng gặp nạn, chị Lương Thị Chon (SN 1992, vợ thiếu tá Nhất) khóc ngất. Không ăn, không uống, chốc chốc tỉnh dậy chị lại tới bên quan tài chồng nức nở.

{keywords}
Chị Chon khóc nức bên di ảnh của chồng

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị gọi tên chồng yếu ớt: “Chiều qua anh nói chỉ đi làm một tý thôi mà, sao bây giờ anh lại đi mãi. Anh về với mẹ con em đi”.

Người thân trong gia đình anh Nhất chia sẻ, anh là cán bộ biên phòng tỉnh về đánh án ma túy.

Mặc dù đánh án gần nhà nhưng chẳng mấy khi anh về thăm vợ con vì tính chất công việc. Trước lúc hi sinh, anh Nhất có về nhà một ngày.

{keywords}
 

Chị Lương Thị Vân (chị dâu) đang bế cháu Vi Thị Trang Nhung - con gái thứ 2 của anh Nhất mới được 1 tuổi trên tay khóc không thành tiếng.

Chị bảo: "Thương cháu quá. Bố mất mà cháu chưa đủ lớn để nhận thức, vẫn nằm ngủ ngon lành trên tay người lớn bên linh cữu của bố. Nhìn cháu, tôi không cầm được nước mắt".

Anh Vi Văn Nhất vừa nhận quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá. Người sĩ quan biên phòng hi sinh khi chưa kịp đeo quân hàm mới.

{keywords}
Cháu Trang Nhung đầu quấn khăn tang, ngủ thiếp đi trong vòng tay người thân

Ông Lang Thanh Doãn, Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt chia sẻ, anh Nhất là người con ưu tú của địa phương.

Khi nghe tin anh bị thương, ai cũng mong cho anh bình phục, nhưng điều đó đã không xảy ra.

“Về lâu dài, chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ để gia đình anh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Doãn nói.

{keywords}
Đông đảo người dân và chiến sĩ đến chia buồn cùng gia đình chị Chon

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ sớm thực hiện các thủ tục đảm bảo chính sách lâu dài cho cá nhân, thân nhân cán bộ hy sinh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đồn Biên phòng Bát Mọt sẽ nhận đỡ đầu 2 con của thiếu tá Nhất đến khi trưởng thành.

Trước đó, chiều 3/6, lực lượng đánh án phát hiện một đối tượng mang theo hành lý nghi vấn xâm nhập địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt.

{keywords}
Hai con gái của anh Nhất còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện

Lực lượng đã cử 3 cán bộ gồm thiếu tá Vi Văn Nhất, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Xuân Vuông và trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bình Minh kiểm tra đối tượng.

Mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch thì đồng bọn của chúng ẩn nấp ở phía bên kia biên giới đã dùng súng bắn xối xả để giải cứu đồng bọn khiến cả 3 chiến sĩ bị thương, thiếu tá Nhất hi sinh ngay sau đó.

Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, hai chiến sĩ bị thương đang được điều trị tại BV Trung ương Quân đội 108.

Trung úy Minh bị bắn 2 phát đạn vào đùi trái và bị thương ở tay phải, còn đại úy Vuông bị bắn 2 phát đạn vào chân phải. Sau khi được các bác sĩ mổ gắp các đầu đạn, 2 chiến sĩ đã qua cơn nguy kịch.

Lê Dương

Nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá biên phòng Thanh Hóa hi sinh khi bắt ma túy

Nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá biên phòng Thanh Hóa hi sinh khi bắt ma túy

Không ai cầm nổi nước mắt sáng nay tại lễ truy điệu Thiếu tá Vi Văn Nhất, người hi sinh trong khi bắt ma túy ở xã biên giới Bát Mọt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).