Chỉ mới 17 tuổi nhưng một bà mẹ tuổi teen ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã trở dạ, sinh non 3 bé gái.

TIN BÀI KHÁC

Sáng 7/5, theo nguồn tin từ phòng Hồi sức sơ sinh (Khoa Nhi, Trung tâm Phụ sản – nhi Đà Nẵng), sau hơn 2 tuần chăm sóc trong lồng ấp, chỉ 1 trong số 3 bé gái sơ sinh của sản phụ Lê Thu Sương (17 tuổi, quê huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) được chuyển ra khỏi lồng ấp, 2 bé còn lại vẫn đang trong diện theo dõi đặc biệt.

Sản phụ tuổi teen và các con (Ảnh: CAND)

Trước đó, chị Sương ra TP Đà Nẵng thăm chồng hiện là công nhân cầu đường. Ngày 18/4, chị bất ngờ trở dạ, sinh non 3 bé gái bằng phương pháp tự nhiên khi mới mang thai được hơn 7 tháng.

Cả 3 trẻ sơ sinh bị thiếu cân, sức khỏe đều yếu. Bé lớn nhất nặng 1,4 kg còn bé nhỏ nhất chỉ nặng 900 gr. Đáng thương là cả 3 bé gái đều bị bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, các bé còn mắc các bệnh nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, rối loạn đông máu...

Chị Sương cho biết, quá trình mang thai sức khỏe hoàn toàn bình thường, thi thoảng bị đau lưng. Được biết, do yêu sớm nên đến năm chị Sương 16 tuổi, gia đình chấp nhận để Sương và anh Đỗ Minh Đức (cùng trú tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu) về chung sống tại nhà gái.

Gia đình chị Sương có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sinh con, sản phụ này không có người chăm sóc. Thậm chí tiền mua sữa, tã lót cho con đều phải chờ sự trợ giúp từ những người có lòng hảo tâm.

Lê Lan (Tổng hợp)