Một ngày sau khi Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc, hôm nay (24/11), tàu sân bay Mỹ USS George Washington đã tới vùng biển Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ thề bảo vệ đồng minh Hàn Quốc


 Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh AP


Giới phân tích cho rằng, đây là động thái có thể chọc giận Bình Nhưỡng và khiến Trung Quốc bất an.

Tàu USS George Washington, mang theo 75 máy bay chiến đấu và có hơn 6.000 thủy thủ, đã rời một căn cứ hải quân phía nam Tokyo và sẽ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc từ Chủ nhật, quan chức Mỹ ở Seoul cho biết.

"Cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ tự nhiên”, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc tuyên bố. “Đây là động thái được lên kế hoạch từ trước vụ tấn công pháo vô cớ hôm qua, nó thể hiện sức mạnh của liên minh Hàn - Mỹ và cam kết của chúng tôi với ổn định khu vực thông qua ngăn chặn”.
Bình Nhưỡng cho rằng Seoul đang đưa bán đảo tới “miệng vực chiến trtanh” bằng “hành động khiêu khích quân sự thiếu thận trọng” và bằng việc hoãn viện trợ nhân đạo, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nhấn mạnh. Thông tin của KCNA không đề cập tới các cuộc tập trận quân sự.

Mỹ và Nhật Bản đã thúc giục Trung Quốc làm nhiều hơn để kiềm chế CHDCND Triều Tiên sau khi nước này nã pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc ở gần biên giới biển tranh chấp giữa hai miền.

Chính phủ Seoul cho hay, hai dân thường Hàn Quốc và hai binh lính đã thiệt mạng, cũng nhiều ngôi nhà bị sập trong vụ tấn công.

Theo ông Tô Quảng Vũ, một tướng nghỉ hưu của quân đội Trung Quốc thì, Bắc Kinh sẽ không hài lòng với việc triển khai tàu sân bay. "Trung Quốc sẽ không hoan nghênh tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận, vì nó có thể làm căng thẳng leo thang”, ông nói.

Bắc Kinh trước đây từng nói rằng, kế hoạch điều tàu USS George Washington tham gia tập trận chung Mỹ - Hàn đe doạ tới quan hệ Trung - Mỹ.

Bình Nhưỡng khẳng định, vụ bắn pháo là phản ứng với cuộc tập trận của Hàn Quốc đang tiến hành trong khu vực gần nơi tranh chấp, nhưng Seoul tuyên bố không hề bắn vào Triều Tiên.

Hôm nay, Seoul, thành phố của hơn 10 triệu dân, vẫn hối hả như thường ngày mặc dù các diễn biến tiếp sau vụ tấn công được theo dõi và đưa tin sát sao trên truyền hình cũng như báo chí.

"Chúng tôi đang ở trạng thái bán chiến tranh", thành viên lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc Kim Dong-jin nói tại thành phố cảng Incheon – nơi nhiều người dân đảo Yeonpyeong tới lánh nạn trong sự hoảng loạn vì vụ nã pháo.

"Nhà của tôi bị cháy rụi”, Cho Soon-ae, 47 tuổi, người tới từ Yeonpyeong cho biết. “Chúng tôi mất tất cả”, bà nói trong nước mắt, trên tay ôm cháu gái nhỏ khi cập cảng Incheon.

  • Thái An (Theo AP, Reuters)