Sáng nay, anh Đ.Đ.M. leo lên cổng của cơ quan để treo cờ thì sẩy chân té ngã. Một cọc sắt lớn đã đâm xuyên thủng và nằm dọc cẳng tay trái của anh M., không thể gỡ ra được.

{keywords}
Cọc sắt đâm xuyên cẳng tay của anh M
{keywords}
Cọc sắt được lấy ra sau ca phẫu thuật 

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn lập tức tổ chức một đội cấp cứu đến hiện trường.

Tại đây, các y bác sĩ đã yêu cầu cắt cọc sắt đang dính chặt cứng trong cẳng tay anh M. rồi đưa anh cùng phần cọc sắt này vào bệnh viện.

Bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã cho biết: “Sau 30 phút nhập viện, anh M. được phẫu thuật cấp cứu và hiện đã tỉnh táo. Bước đầu ca phẫu thuật được đánh giá thành công”.

Cuộc gọi lúc 3 rưỡi sáng ở gia đình nạn nhân bị tài xế Vinasun bỏ mặc

Cuộc gọi lúc 3 rưỡi sáng ở gia đình nạn nhân bị tài xế Vinasun bỏ mặc

Đau đớn khi đứa con gái duy nhất ra đi đột ngột, ba mẹ chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, nạn nhân bị tài xế Vinasun tông xe bỏ mặc, vẫn phải giữ vững tinh thần để chăm sóc cháu gái 2 tuổi.

Ánh Nguyên