- Tài xế Trần Anh Hùng khai báo, do say xỉn nên đã lớn tiếng la lớn “nó có súng nhưng không dám bắn đâu! Đánh chết… nó đi”. Sau lời nói kích động này, Hùng cùng Mạnh, Đạt và Hoàng tiếp tục lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ “nổ súng 2 người thương vong ở Sài Gòn” xảy ra đêm 29/12/2014 tại chợ đầu mối Thủ Đức thuộc KP.2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM làm 2 người thương vong gây xôn xao dư luận mà VietNamNet thông tin, mới đây cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chính thức.

Theo đó, công an TP.HCM chuyển hồ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Anh Hùng (SN 1973) và Phan Đức Đạt (SN 1993, cùng quê Lâm Đồng) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, hiện công an đang truy bắt thêm đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1990, quê Lâm Đồng) để điều tra, xử lý theo pháp luật.

{keywords}

 Hiện trường vụ nổ súng

Theo kết luận điều tra, Trần Anh Hùng, Đạt, Hoàng và Bùi Văn Mạnh (SN 1983, quê Hà Nam, tạm trú tỉnh Lâm Đồng) là tài xế, phụ xe chuyên chở rau, củ, quả từ Lâm Đồng xuống giao hàng tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Đêm 29/12/2014, sau khi giao hàng xong, nhóm 4 người trên cùng với 5 người khác đi nhậu ở một quán gần chợ...

Đến 23h50 cùng ngày, sau khi uống xong 2 két bia, Đạt và Hoàng đi về trước. Trần Anh Hùng và Mạnh còn ngồi lại lai rai; còn những người khác đi đâu không ai rõ.

Trên đường về, đến gần khu dân cư Bình Đức thuộc KP.2, P.Bình Chiểu thì Đạt và Hoàng dừng lại bên lề đường, lớn tiếng cự cãi, chửi thề. Đúng lúc, tổ công tác của công an P. Bình Chiểu gồm trung úy Phạm Tiến Hùng cùng 2 bảo vệ dân phố là Lê Thanh Tâm và Vũ Xuân Tuyền đi tuần tra ngang qua, phát hiện nên tiến lại gần để nhắc nhở; đồng thời đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân của 2 người.

Tuy nhiên, Đạt phản ứng lại bằng cách chửi thề, yêu cầu được kiểm tra thẻ ngành công an của trung úy Hùng.

Đúng lúc Trần Anh Hùng và Mạnh nhậu xong, đi bộ về. Thấy Đạt đang đôi co với trung úy Hùng, Trần Anh Hùng bất ngờ lao vào tấn công. Trung úy Hùng liền rút súng, giương lên trời bắn chỉ thiên nhưng súng không nổ.

Quá trình điều tra Trần Anh Hùng có khai báo, do say xỉn nên đã lớn tiếng la lớn “nó có súng nhưng không dám bắn đâu! Đánh chết… nó đi”. Sau lời nói kích động này, Trần Anh Hùng cùng Mạnh, Đạt và Hoàng tiếp tục lao vào tấn công.

Trung úy Hùng lùi lại, lên đạn, bắn 1 phát súng dưới đường nhưng cả nhóm hung hăng lao vào. Bị dồn vào bên hông một xe container đậu bên hông chợ, bị đánh tới tấp, trung úy Hùng nổ thêm 4 phát súng nữa xuống mặt đường.

Có 3 phát súng đầu phát nổ, phát súng thứ 4 không nổ. Tuy nhiên đường đạn văng trúng vào ngực của Mạnh và đùi của Đạt. Mạnh chỉ la lên 1 tiếng rồi gục xuống.

{keywords}

Đối tượng Trần Anh Hùng

Trần Anh Hùng và Đạt vẫn tấn công làm quân phục CAND của trung úy Hùng bị rách. Thậm chí Trần Anh Hùng tước đoạt được súng từ tay trung úy Hùng và dí vào đầu của 2 bảo vệ dân phố, lớn tiếng đe dọa “tao bắn chết mẹ mày!”.

2 bảo vệ dân phố phát hoảng đã chạy về công an phường trình báo.

Liền sau đó Trần Anh Hùng cầm súng đến vị trí Mạnh đang nằm bất động dưới đất, đặt súng lên người của Mạnh rồi la lớn “công an bắn chết người”.

Khi lực lượng công an P.Bình Chiểu đến nơi, đã khống chế, bắt giữ được Trần Anh Hùng, còn Hoàng đã rời khỏi hiện trường. Công an đã đưa Đạt và Mạnh đi cấp cứu; nhưng Mạnh đã tử vong.

Đàm Đệ