- Sáng ngày 11/7, chính quyền xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết sự việc trên và đang xác minh, tìm cha mẹ cháu bé.

Trước đó, những người dân xóm 10 xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong sân nhà anh Nguyễn Văn Sỹ (xóm 10, xã Hương Thọ).

Anh Sỹ cho biết: Cách đây 1 tuần, vào khoảng nửa đêm, anh dậy để chuẩn bị đi đánh cá như thường lệ thì nghe tiếng con nít khóc thất thỏm.

Hiện hai vợ chồng nhà anh Sỹ đang nhận nuôi đứa trẻ

Mở cửa ra thì anh Sỹ thấy một đứa bé được đặt trên tấm phản gần sân nhà mình. Đứa bé được đặt trong một bọc vải, có một ít tã lót.

Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đến trạm y tế xã Hương Thọ để chăm sóc.

Ông Nguyễn Hải Hưng, Trạm Trưởng trạm y tế xã Hương Thọ cho biết, đây là một bé trai được khoảng 2 tuần tuổi, năng 2,5kg.

“Chúng tôi đã tiến hành khám tổng thể cho cháu và hiện sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường” - ông Hưng nói.

Hiện đứa trẻ đang được gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ chăm sóc.

Chị Lan (vợ anh Sỹ) cho biết: Nếu bố mẹ đứa trẻ không đến nhận thì chúng tôi sẽ nuôi cháu bé này.

Xuân Sinh