- Để cứu sống em bé 13 ngày tuổi bị khống chế, cảnh sát đã buộc phải nổ súng bắn gục nam thanh niên.

Chiều 6/9, xác nhận với PV VietNamNet qua điện thoại, thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết chính mình là người nổ súng về phía Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, thị trấn Dương Đông) để cứu em bé mới sinh.

{keywords}
Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc nơi cấp cứu mẹ con chị Ly trong đêm

Theo cơ quan chức năng, gần 3 giờ sáng cùng ngày, Hữu đến một số nhà xung quanh đập phá, to tiếng yêu cầu mở cửa.

Lúc này, anh Trương Việt Hùng ra mở cửa thì Hữu xông vào nhà tiếp tục lăng mạ, dùng vật cứng đập vào đầu chị Trương Thị Cẩm Ly (vợ anh Hùng) khiến chị này bất tỉnh.

Hữu tiếp tục manh động chạy vào buồng cầm 2 chân con của chị Ly mới được 13 ngày tuổi dọa giết.

Theo công an thị trấn Dương Đông, lúc họ tiếp nhận vụ việc tại hiện trường, Hữu luôn tỏ ra manh động. Lực lượng công an liên tục thuyết phục Hữu trả lại em bé, tuy nhiên, Hữu tỏ thái độ bất hợp tác, dùng tay cầm chân em bé nhúng xuống bể nước.

''Nhận thấy tình huống quá nguy cấp, phải cứu em bé, tôi quyết định rút súng bắn Hữu'' - Thiếu tá Chánh nói với PV.

Hữu bị viên đạn xuyên vào vùng bụng. Mẹ con chị Ly cùng Hữu được đưa vào bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu lúc rạng sáng. Hiện sức khỏe của mẹ con chị Ly đã bình phục, riêng Hữu tử vong lúc hơn 8 giờ sáng.

Được biết, Hữu là đối tượng mới ra tù, nghiện ma túy đá và có thể trong lúc gây án, Hữu đã dùng loại chất kích thích này.

Q.Huy