Sau 1 ngày cấp cứu, do vết bỏng quá nặng, cả 3 mẹ con chị Lan đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định, tại hiện trường có dấu vết người tác động.

Trong ngày 21/9, thi thể chị Hoàng Thị Mai Lan (28 tuổi, ngụ ấp 5, Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước) cùng 2 con nhỏ là Ngô Hoàng Lâm (5 tuổi) và Ngô Hoàng Lợi (3 tuổi) đã được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 về quê.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 20/9, tại nhà chị Lan phát ra tiếng nổ lớn. Khi hàng xóm chạy sang, phát hiện lửa cháy ngùn ngụt trong nhà, cả 3 mẹ con chị Lan cháy như ngọn đuốc sống.

{keywords}
2 cháu bé tại thời điểm cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Người lao động)

Cả 3 sau đó được chuyển tới trung tâm y tế huyện Hớn Quản cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Chị Lan sau đó được chuyển tiếp tới Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 cháu Lâm, Lợi chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Cả 3 mẹ con chị Lan nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, hết sức nguy kịch và đã tử vong sau gần 1 ngày cấp cứu.

Do vợ chồng chị Lan làm nghề cạo mủ cao su thuê nên hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Sau khi đưa thi thể về quê, người dân và chính quyền địa phương đã quyên góp tiền để tổ chức mai táng.

Sau vụ nổ, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét hiện trường. Kết luận ban đầu cho thấy đây không phải là vụ rò rỉ khí gas.

Bình gas loại 12kg có dấu hiệu đã được di chuyển đến căn phòng nơi xảy ra vụ nổ. Chiếc xe máy dựng trước cửa nhà đã bị rút hết xăng. Khung ảnh cưới 2 vợ chồng bị vỡ, nhiều loại giấy tờ của gia đình bị vương vãi.

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, chồng chị Lan là anh Ngô Tấn Lực (39 tuổi) đang cạo mủ cao su.

Vợ chồng anh Lực kết hôn được khoảng 6 năm nay, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, thời gian gần đây liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, giữa anh Lực và chị Lan có cãi nhau. Sau đó anh Lực bỏ đi làm, vài giờ sau thì nhận được tin dữ.

M.Đức (tổng hợp)