- 30 chiến sỹ thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Bình vinh dự và tự hào khi được giao nhiệm vụ canh giữ giấc ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa.

Trung tá Lê Xuân Hóa, Phó đồn trưởng, đồn biên phòng Roòn cho biết, sau lễ an táng, ngày ngày vẫn có rất đông người dân từ khắp nơi đổ về viếng mộ Đại tướng.

“Vào ngày cao điểm, có gần 6 nghìn lượt người đến viếng mộ Đại tướng, những ngày thường có khoảng hơn một ngàn người” – trung tá Hóa cho biết.

Nhằm đảm bảo trật tự ở khu mộ Đại tướng và tiếp đón các đoàn khách đến viếng, các chiến sỹ biên phòng luôn túc trực 24/24h trong ngày.

“Ngoài việc giữ vững trật tự và hướng dẫn bà con, anh em còn phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho toàn khu vực.

Nhiệm vụ nặng nề nhưng đơn vị luôn cố gắng vượt qua các khó khăn. Anh em luôn được cấp trên và bà con hài lòng. Đó là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa công việc được giao” – trung tá Lê Xuân Hóa cho biết.

Chùm ảnh chiến sỹ biên phòng canh giấc ngủ Đại tướng:

{keywords}

Chiến sỹ biên phòng túc trực ngày đêm tại lều tạm, hướng dẫn người dân đăng ký trước khi lên viếng mộ Đại tướng.


{keywords}
Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân từ khắp nơi đổ về Vũng Chùa để thắp hương viếng Đại tướng.

{keywords}
Hướng dẫn cụ thể cho mọi người dân về Vũng Chùa.

{keywords}
Cán bộ biên phòng hướng dẫn các em học sinh trước lúc lên thắp hương cho Đại tướng.

{keywords}

Đảm bảo nghiêm trang, trật tự trong khuôn viên khu mộ Đại tướng.


{keywords}

{keywords}
Các chiến sỹ nghiêm trang canh giấc ngủ Đại tướng.

Cao Thái – Trần Văn